Vài dòng góp ý cùng anh em chơi cá la hán và sinh vật cảnh nói chung cùng BQT Diễn Đàn Cá Cảnh: _ trước nhất kính mong anh em cùng tự suy nghĩ về bản thân về cách chơi cá và chọn hướng chơi cho phù hợp với sở thích của từng cá nhân, nâng tầm chơi cá của bản thân lên hướng chuyên nghiệp hơn, mạo muội phân tích ý kiến cá nhân tôi: + theo tôi nghỉ thì thú chơi cá cảnh ở VN ko có phân cấp rõ ràng: nhà lai tạo, người kinh doanh, người chơi cá chuyên đi thi, người chơi phong thuỷ... nếu tự bản thân mỗi người tự chọn cho mình 1 cách chơi hay cách làm thì tôi nghỉ ko đến nổi phong trào và thị trường xào xáo như những năm gần đây + BQT chưa có những bài viết chuyên sâu hơn để anh em hiểu hơn về cách chơi cá chuyên nghiệp, chưa liên hệ được bạn bè thế giới để tìm hiểu cách chơi cách làm có từ vài chục năm, chưa có được những hình ảnh hay clip toàn cảnh 1 cuộc thi sinh vật cảnh quy mô lớn chuyên nghiệp ở các nước khác ==> từ 2 vấn đề trên tôi thấy toàn cảnh lộn xộn cả lên quay qua quay lại toàn dân ép cá, toàn dân lái cá thị trường cũng từ đó hộn độn đấu đá tranh dành, người chơi vài 3 hồ cũng chuyển thành nhà lai tạo, cũng chuyển thành tay bán cá...cũng có thể tại luật ở VN chưa xây dựng được nên xảy ra tình trạng này ( cái này nhờ Anh Đại tìm 1 số luật của hiệp hội cá và sinh vật cảnh 1 số nước bạn dịch và đưa lên cho ae tham khảo ) Muốn xây dựng hay đẩy mạnh phong trào thì mỗi người chúng ta cũng nên suy nghĩ lại coi hiện tại mình đang đứng ở chổ nào, mình có nên lấn sân qua chuyên môn khác ko, mình có đủ tài lực thực hiện chuyên môn khác 1 cách hoàn chỉnh hay ko.... Còn phần còn lại là tham gia và hoà vào sân chơi chung trên toàn thế giới và mời được các cao thủ chơi cá và sinh vật cảnh chuyên nghiệp trên thế giới về VN tham gia 1 giải đấu quy mô hằng năm ko khó, cái khó là bản thân mỗi người có tự nhận thức được tính chuyên nghiệp hay ko mà thôi. Đi lên hướng chuyên nghiệp thì nhờ BQT xây dựng mô hình hoặc tham khảo tài liệu từ các nước bạn đưa lên để tự chúng ta làm luật cho riêng bản thân mỗi người chúng ta. Dốt chữ ít lời còn nhiều mà diễn tả thành văn ko được nên mạo muội góp ý chút chút để cùng nhau xây dựng sân chơi tốt hơn chuyên nghiệp hơn, 1 nghề trong các nghề được Nhà Nước đang xây dựng lại.
bạn ơi vậy bạn có thể cho mình hỏi trên thế giới có luật quy định bao nhiêu hồ mới đc bán cá bao nhiêu hồ mới đc lai tạo cá à ??? chơi là xuất phát từ đam mê theo bạn lấn sân là thế nào ? tức là khi mình chơi thì ko đc bán hoặc lai tạo à ??? hay đã bán thì không có quyền đc chơi ko có quyền được lai tạo cá ?? hay là người chơi phải phân loại rõ ràng người nuôi cá chuyên để đi thi và người chơi cá đơn thuần thế người chơi cá đơn thuần thì không được mang cá đi thi à ??? nói thật với bạn tớ thấy bài viết của bạn nực cười quá bạn ạ. (Tôi tự thấy bài viết của mình không có bất kì vấn đề vi phạm nào nên nếu bqt muốn ban nick hay xóa cm thì liên hệ trước lý do cho tôi theo chữ ký nhé!! xin cảm ơn trước )
Chào bạn, cám ơn bạn đã góp ý. Theo mình thì ở đâu cũng có hiệp hội cá hoặc sinh vật cảnh và đương nhiên là họ có nội quy. Mình chỉ là người chơi cá thường thôi nên cũng ko để ý lắm. Nếu bạn nào thấy đâu đó thì báo cho mình biết để học hỏi. Hiện tại, nội quy do ban chủ nhiệm các CLB và hội tự xây dựng trên tinh thần hoà hợp với nội quy diễn đàn và pháp luật nhà nước. Hay bạn có ý muốn BQT xây dựng "chuẩn nội quy" (copyright@cao thái sơn) rồi áp cho tất cả các CLB và hội hoạt động trên diễn đàn?
Những vấn đề Anh P đã nêu cũng có phần đúng nhưng e rằng khó áp dụng trong điều kiện VN. Đúng là để 1 phong trào phát triển mạnh, thì cần có 1 hệ thống chuyên nghiệp. Nhưng như vậy cần có 1 cơ quan quản lý đủ mạnh và đủ trình độ cũng như có được các điều kiện khác cho phép để xây dựng 1 thú chơi thành 1 ngành công nghiệp sinh lợi được thì tự động mọi thứ theo quy luật nó sẽ chuyên nghiệp theo. Khi mà ở VN, làm cái gì cũng còn mang nặng tính manh múng, phong trào, thiếu sự tổ chức định hướng từ cơ quan quản lý (điển hình là trong chọn giống, nuôi trồng thuỷ sản, nông nghiệp...) thì đòi hỏi 1 phong trào chơi chuyên nghiệp hơi khó. Có bao giờ anh em tự hỏi giờ đi du lịch Thái Lan hay các nước ĐNA còn rẻ hơn đi du lịch HN (SG) và lòng vòng VN không? Trong điều kiện hiện tại, chúng ta chỉ có thể cố gắng xây dựng từng Diễn đàn, từng Hội nhóm, CLB dần trở nên chuyên nghiệp và hi vọng phong trào chung ngày càng chuẩn hoá thôi.
Nuôi cá là thú giả trí có cần phải chuyển về bao cấp k ạ, người nuôi thì k có quyền cho lai tạo hoặc trao đổi giao lưu hay sao bác. Em đọc sao thấy ức chế wa'.!!
Oh My God ( OMG ), bên Mỹ luật pháp nghiêm khắc còn hok có cái vụ như bác nói huống chi là ở VN Tỉnh mộng đi bác ơi , it's in VietNam .Nuôi xong bán , bán rồi lại mua tiếp chủ yếu là để thỏa niềm đam mê và lại có kinh phí để tiếp tục ước mơ .
ai nói không có luật ở mỹ vậy chú em.....chú em ra petsmart or petco chú xách cá của chú ép chú bán cho họ coi họ mua của chú không ..chú nên research đi hen...bất cứ thứ gì cũng phải biết rõ xuất xứ từ đâu...thì mới mang ra thị trường bán theo kiểu kinh doanh ..còn bán theo kiểu chợ trời thì không nói làm gì.coi đó là kinh doanh nhỏ.. coi như selfbussiness... về vấn đề ở vn thì khó thực hiện tuy nhiên cũng có thể hạn chế được.. để sân chơi lành mạnh cho những người thiệt tình " đam mê cá" chứ không phải là đam mê kiếm ăn trên sân chơi lành mạnh.... tuy nhiên vì ở vn sự "tự giác" của chính bản thân thuộc loại nào và mình vào vị trí nào thì coi như không mấy ai cho nên diễn đàn mới xáo trộn như thế.. kẻ đam mê thì không dám show cá vì ra con nào thì cũng bị triệt hạ hoặc cá cũng không sao đẹp bằng những người lái cá, bán cá vì làm sao người chơi có đủ điều kiện bằng kẽ bán ..cho nên niếu 2 kẻ này đứng chung nhau thì ép vế sẽ nghiêng về kẻ chơi cá rồi...chính vì thế ít ai dám khoe cá dù họ biết cá họ xấu nhưng cũng muốn khoe vì ai chơi cá mà lại chẳng muốn cho người ta biết mình có cá....nói chung con người văn minh lịch sự có tự giác cao thì mới không sảy ra nhiều vấn đề rối loạn.... và theo góp ý của mình.. thì các bạn nào đam mê cá thiệt sự thì lên diễn đàn này...làm quen nhau rồi rũ nhau thành 1 nhóm kết bạn buồn buồn kéo nhau ra ngoài tâm sự chia sẻ về cá cũng như đến nhà nhau ngắm cá trò chuyện...tránh xa mấy người bạn biết họ là dấn lái cá bán cá ra.... câu châm ngôn ông bà đã nói rồi.. chọn bạn mà chơi ...thế thôi....họ buôn bán thì kệ họ vì dù có luật lệ nào đi nữa thì một khi họ muốn thì họ vẩn có mánh lới để lách luật ....
Uk thì mình đang nói kinh doanh nhỏ ở nhà đó hehe chứ làm gì có tiền mà mở store mà cũng chưa bao giờ xách cá ra đó bán , còn chuyện mua hay bán đồ cho mấy cái store thì giấy tờ là chuyện đương nhiên con ai bên này cũng biết !!!!
hic như bác này nói tức là em bị cách li rồi hichic thôi em vừa chơi vừa bán thật đấy nhưng nói như bác thì em ko có quyền kết bạn giao lưu anh em rồi hichic buồn ghê bán thêm ít cá kiếm tiền theo đuổi đam mê thôi mà cũng bị kì thị thế này chắc chỉ đi cướp ngân hàng lấy tiền chơi cá mới kết đc bạn thôi hichic anh em nào thấy ngân hàng nào an ninh lỏng lẻo hay có kèo đâm thuê chém mướn gì thì alo em nhé em kiếm thêm ít tiền để chơi cá ạ em xin cảm ơn :notworthy: :notworthy:
làm gì có vụ cách ly.... bạn chơi cá bán hay cá thì bạn có bạn của nhóm bán cá.. bạn không thấy ở đời thường thì dân nào có bạn dân đó....người nào thì có bạn người đó thế giới này đâu để ai cô đơn lẻ loi 1 mình đâu.....đâu ai cấm bạn không được giao lưu với người khác chỉ tội bạn chơi mà người ta có chơi với bạn không thôi.... vấn đề ở đây là bạn hay bất cứ ai biết mình ở trường hợp nào thì ta nên theo nhóm đó để nhóm khác họ được sự thoải mái cũa họ...giống như ta là người đạo phật thì ta kiếm những nơi chùa chiềng mà chơi. .chẳng lẽ vác cái mõ vô nhà thờ ngồi gõ..??? bạn chơi cá hay muốn bán cá thì đã có bên mua bán rồi sao lại cứ thích xen vô chỗ không phải mua bán trừ khi bạn có ý đồ xấu xa..... để mình hỏi thử nha bạn nghĩ thế nào mà nhà của bạn 1 ngày có mấy trăm người đến gõ cừa để chào hàng bán những thứ linh tinh...bạn thấy phiền hà không... muốn bán gì thi mở cửa hàng ra bán người ta thích thì tìm đến bạn ...chứ chẳng lẽ ai muốn bán gì cũng đi gõ cũa từng nhà.....trước cũa nhà tui đề bảng không được mời đến nhà mà vào sân nhà tui...tui lấy súng bắn cho về bên kia thế giới ráng chịu à.... nên trong đây đã có phần mua bán rồi tha hồ sohw cá bán cá ai nói gì sao cứ lấn qua cho để người chơi mà tranh đua chi bên đó...niếu không phải là có ý đồ xấu và làm phiền hà đến người chơi lành mạnh...
chính bạn lại sai lầm nữa quy luật của thì trường là có cầu rồi mới có cung có người mua rồi mới có người bán có người cần mới có người cung cấp vốn là dựa vào nhau mà sống người bán ko có người mua thì bán cho ai ngược lại người mua không có người bán thì mua của ai . cái quan niệm dân bán chỉ chơi với dân bán còn dân chơi chỉ chơi với nhau là quá sai lầm . thế người bán cá ko thể là 1 người mê cá được hả bạn tớ bán cá thật đấy nhưng chuyện bạn bè rủ tớ đi xem cá ngắm cá hay chén chú chén anh giao lưu là quá bình thường và thường xuyên .chính cái quan niệm bế quan tỏa cảng của bạn làm cho bạn có suy nghĩ tất cả người bán đều là người xấu hết đương nhiên bán là phải có lãi vì ko có 1 chút lợi nhuận thì ai làm người bán cũng phải mất công đi lấy hàng ,chọn hàng mua 1 đàn cá về trong quá trình vận chuyện chết 1 vài con là bình thường không có lãi sao bù vào phần đó được. h ai cũng phải kiếm miếng ăn cả thôi dù có làm vì đam mê thì cũng phải cần tiền để duy trì đam mê chứ cứ cái kiểu khỏa cửa trong nhà 1 mình ôm bom của bạn thì bao h phong trào la hán mới phát triển được .
Tóm lại nếu có đam mê thực sự hoặc vs tình cảm vs con cá thì cũng hạn chế việc đem nó ra kinh doanh ,tiền thì có sao chơi vậy sao phải bon chen,rồi nảy sinh nhiều thứ,người ta nói chơi cá dưỡng tâm cũng đúng thôi,chơi để thanh thảnh đầu óc,chứ đằng nay lo toan nhiểu quá