cá chuẩn bị triển lãm kiếm giảm mà bị rách vây hậu môn không biết làm kịp không. bác nào có bài nào hay chỉ em cái
Chủ nhật mình ra trể nên anh em đã cáp chạn đá trước hai trận. Trận 1: Cá mình bông xanh đen 1.75 VS cá chubbyboy tím đỏ 2.0 Cá nhà của mình bị chiến binh đào tạo từ lò võ ra tẩm quất te tua, cứ canh nách và hậu mà cắn, cá mình cắn mặt nhưng ko ăn thua nên sau 1h cá mình chạy tung keo. Trận 2: Cá mình bông xanh đen 1.75 Vs cá chubbyboy tím đỏ 2.0 cá chubbyboy cùng bầy với con kia cũng với lối đánh hậu và nách canh cắn cá mình , nhưng kỳ này em này của mình không giống em kia né được với lối đánh mép, mặt , nách mà cắn trả sau 2h cá chubbyboy ko thở nổi đành bỏ chạy. Trận 3 : Cá mình tím đỏ 1.9 Vs cá Hảo 2.5 Trận này cá mình chỉ làm bao cát cho cá Hảo tập luyện thôi đụng đâu cắn đó , cá mình bị cắn nát từ đầu đến đuôi , cá hảo chỉ bị hậu và mặt sau gần 3h hai chiến binh vẫn cắn qua cắn lại ầm ầm , cá mình bị tang nhiều quá mù mắt ...mình chịu thua bắt ra. Trận 4: Cá Hảo tím đỏ 2.6 Vs Cá Thầy xanh bông Hùynh 2.9 Trận này hai khủng long cắn nhau và 2 con mình cứng với lại hai chiến binh này bị hifi nên tòan trận cứ hôn nhau vì vậy sau gần 2h chả con nào bị gì cả . cuối trận bắt ra xử hòa Chủ nhật tuần này vắng Hai tay chơi cá đá Hòang và Huy , hai tên này hẹn kỳ tới sẽ quyết chiến cùng anh em . Anh em chuẩn bị cá to to tí tham chiến nhé.:whistling:
có 1 bầy 10 ngày nà. mà tình hình ko khả quang rồi. cá cha mới ép 2 ngày thì bị nấm :wallbash:. giờ nguyên bầy con thấy xác lều bều wa chời . 2 bầy: 1 bầy hm thì còn 70% còn bầy cá đá bị nấm này còn khoảng 20% ah. chắc vài ngày nữa die sạch.:whistling:
Thể theo yêu cầu của Ku Cường Tuần này anh mang thêm 2 chiến binh nhí đi giao lưu với anh em ! nói trước ah nghen chiến binh của anh nhỏ xíu nhưng mình nó cứng như sắt, răng thì 1 đống anh em bảo trọng.
ho ho ho.. lần đầu luyện cá đá. hy vọng sống sót trở về.. sẵn tiện post cái clip bên này luôn [video=youtube;Ge4sVBIu6NA]http://www.youtube.com/watch?v=Ge4sVBIu6NA[/video]
Em có 2 bầy cá đá rồi,1 bầy 20 ngày,1 bầy 7 ngày,đợi 2 tháng nữa mới có cá chiến với a e sao lâu quá. Bonus:thuốc a Phát chỉ cho e xài ok lắm,con cá bị cụt hết đuôi rồi xài thuốc vô thấy ko bị thối đuôi nữa,sống khoẻ mạnh ăn ngon ngủ ngon :d(may mà là cá mái chứ cá trống thì chắc chỉ dùng để ép)
Bác Phát lại bắt cá ép chạng à..cu Cường ơi, huấn luyện cá kỹ vào, cá non tháng nên vẫn còn mềm, còn cá bác Phát tuy nhỏ con nhưng già rồi đó,, em cũng luyện cá để tiếp bác, 2 em từ lần Off trước đó bác, bây giờ chắc cũng được 1.3 rồi đó
chiều dài size cá của em chỉ bằng 1 lóng tay thôi... ko biết bầy này của a Hoàng dc bao nhiêu tháng nữa.. cá nhí khó phân biết trống mái wa.
sao a ko lấy thùng caton đậy lại . mỗi lần xịt kiến quanh cái chậu ép cá em củng đậy lại. có thấy em nào chết vì thuốc đâu. chỉ có vài ngày sau chết vì đói thôi
anh em sôi nổi! chủ nhật này em bận chở bồ nhí đi đám cưới trên sài gòn nên không ham gia cùng anh em được tiếc quá hichic
Tuần này anh em mang chiến binh để chiến đấu nhé! ai có chiến binh nhí mang theo luôn để chiến với mình và thầy họa sĩ.