Chào tất cả ae HQ Mới về quê nên có đem vào một ít "nước mắt quê hương" Bầu Đá. Sáng thứ 7 tuần này(25/8), ghé CV Lê Thị Riêng(quán cafe cá cảnh của A Đắc) để bàn "quốc sự"(8888888). Người góp cái cóc, cái ổi là có thể nhóm họp được rồi, nếu thiếu thì còn mấy chú LH có thể đem đi ... Rất mong ae có mặt đông vui. Vài hình ảnh của buổi off Mọi người lên sớm để phụ vệ sinh hồ cá và máy lọc chuẩn bị triển lãm Tới giờ họp mặt Còn một số hình ảnh của tàn cuộc chơi, nhưng không dám post lên, sợ bị chém(cũng gần giống với những hình anh em đã trích bên dưới). Hẹn gặp lại ae một ngày gần đây.
Hoan hô tinh thần của cụ Chánh. Tuy nhiên, T7 ngày 25/08 là ngày hoàn thành công tác chuẩn bị cho Triển lãm, nếu được hẹn trưa T7 ra Cafe Cá Cảnh, anh em xem còn việc gì chung tay làm xong off luôn là tiện nhất, thêm nữa T7 thường không đông HS học thể dục... có nhiều không gian và ít ảnh hưởng người khác hơn. Uống Bàu Đá phải rót thế này mới đúng bài:
@A Khánh: Vậy chuyển sang Thứ 7 cũng được. Sáng thứ 7 em đi làm, chiều nghỉ nên tranh thủ 12h có mặt. Em không rõ rót như thế nào nữa, nhưng phải uống như thế này
Lâu lâu lâu thì ta mới nhậu 1 lần..Mà nhậu 1 lần thì phãi thật lâu.. 1 ly nghe cay cay.. Vài ly nghe quay quay.. Vài chai mình quay tay ( Trích trong bài hát "Nói chung là..Chuyện thằng say" MTV feat Karik ) T7 này ae mình tập trung làm cho xong việc rồi mình gom lại làm " đập phá " 1 trận cho vui..
tội nghiệp chưa ! Rượu bàu đá Đúng là nước mắt quê hương ,ai đi về cũng từ phê tới lết về nhà ! em thì chủ xị đúng rồi ! uống rượu bàu đá cháy từ trên xuống ghê quá em ơi !
Hix..Xỉn quá...Đánh cờ tướng a Chánh ơi..A tuấn bị tim nên yếu tim ko chơi mấy trò nặng đc đâu a..hehehehe
vụ này chơi kỳ nha, ai cũng có mặt riêng mình thì không, đề nghị phạt cái ông chụp hình 1 ly cối nha.