Đây là e la hán đầu tiên (cũng là kkf đầu tiên) mình nuôi lại sau 3 năm "giải nghệ" Tại Lucky: 16-6-2012: (sau khi về đc 1 ngày) 1,5 ngón, body dài sọc, đầu nhú tí xíu 21-6-2012: đúng chuẩn "cá mặt ngu" 8-7-2012: Size 2 ngón, thúc ăn nhiều, body phát triển nhưng đầu thì ko 24-7-2012: 2,5 ngón, dậy thì, đầu thay đổi rõ rệt, body đã đỡ dài nhưng cá hơi béo >''< 27-7-2012: Màu sắc tươi hơn, body vẫn còn béo 12-8-2012: Đầu, màu xuống vì kế bên là e khỉ cam đầu gấu dưới chữ ký:wallbash: 20-8-2012: 3 ngón, đầu, màu lên thấy rõ vì đã đẩy e khỉ lên biệt thự ở hồ trên. Đặc biệt, body đã được cải thiện nhiều so với lúc 1,5 ngón. 4-10-2012: Xấp xỉ 4 ngón, chuyển e nó qua nhà q5 khoảng hơn 1 tháng nay vì q3 hết chỗ. Thời gian đầu nhờ ba cho ăn ngày 2 cử, có ngày ba bận làm hay mình ko ghé đc là e nó nhịn đói. Hậu quả là bệnh liên miên vì nước dơ (ba ko biết thả thức ăn khô quá nhiều). Khoảng 3 tuần nay mình tranh thủ ghé đều đặn, ngày chỉ ăn 1 cử sakura 4 màu + hàng tặng của a Dũng vào buổi tối. Vậy là e nó dần ổn định và đang phát triển tốt. Mấy nay mưa liên miên nên ko đc đỏ: Kè mica: Kè HK: Body được cải thiện toàn diện, châu đang leo đầu, đuôi quạt, tia đuôi gần full, đặc biệt có số 69 ngay cổ đuôi^^ Toàn cảnh hồ 1m: Tuy e nó chưa thuộc hàng xuất sắc nhưng mình cũng rất quý nó vì đây là e la hán (cũng như kkf) đầu tiên mình nuôi lại sau khi ngừng chơi 1 thời gian dài. Nhờ AE gõ phụ cho nó bung hơn nữa và thanks AE đã ghé xem
Chúc mừng Bác có e KKF đẹp, đúng là Cá không phụ lòng người.Mình cũng đang gian nan với mấy e KKF ở nhà, mình cũng giống bạn, cũng nghỉ chơi LH đã lâu, mới nuôi lại vài tháng nay, nhưng lần này trở lại mình thấy thú vị hơn nhiều dù rất gian nan với mấy e nó.
cá đầu tay như vậy là quá đẹp rồi em ơi.chăm em nó cũng là sự thử thách cho chính mình !hjhjhj good good
nuôi king và khỉ,chăm cá rất cực nhưng cá lên rồi sung sướng vô cùng,update em khỉ nữa em ơi,chúc mừng em nha,em khỉ của nhoclong sao rồi?
cá đẹp nhưng hình như mình thấy nó vẫn chưa phát triển hết được vẻ đẹp của nó...e mới chơi,đó chỉ là ý kiến của e
Thoi tiet khong on dinh khi nha e xuong đầu va mau kinh khung nhin y nhu ca ke vay , nhat con hon con hk nua , e moi chuyên len ho trên va cho thêm hk vào xem tinh hình nhu the nao , chung nao ca on dinh roi e úp len cho a xem
Hom nay thay no khác lam nhin đẹp ra nhiều chút mừng nha bi , t thi dang rau day con Nao cung bệnh hết bun thịt .....raying:
chức mừng em cá phát triển tốt cứ cho ăn đều hàng đó nuôi khoẻ mà cá vẫn phát triển mà giá rẻ hơn jbl nưã
Ông này hôm trước vừa bảo"cả nhà cả cửa chỉ có mỗi con khỉ"..chẹp chẹp...chém ác!con nhí của tớ vừa bị nấm,điều trị xong xuống quá.đợi ít bữa cho nó hồi mới đưa lên cho"đú"được.chúc mừng bác!
thanks bạn! Đó cũng là điều khiến ae mê king Cá đẹp do gien tốt thôi bạn ah, mình cũng chăm e nó như bao ae khác thôi, ko có bí quyết j đâu Hì e sn 91 nên xưng e đc r, tại lâu lâu cho kè hk nên mới xòe to, căng như thế đấy a, bình thường cũng tàm tạm. Thanks a! Thanks a hehe, ngta post kkf mà khen khỉ. Anyway thanks u! hì đó là thú vui khi chơi king. Thanks a! Thanks a nhiều! do gien con cá tốt đó a Thanks a, người cùng cảnh ngộ. Hi vọng lần này con cá la hán nó kéo dài niềm đam mê của ae mình lâu hơn Thanks a nhiều! cũng may mắn khi chọn đc e cá có gien tốt, lúc đầu bắt e nó ko hi vọng j nhiều vì nhìn tướng tá ko tương lai lắm, tại lúc đó mới chơi lại nên chưa hiểu rõ lắm những dòng cá mới sau này, thấy mắt trắng lạ lạ nên bắt nuôi chơi cho đỡ trống hồ, bỏ con tướng tá ngon hơn nhưng mắt đỏ). Vài bữa nữa rảnh e post lên 1e kkf nữa, bắt về sau con này 1 tháng, đây mới thật sự là thử thách của e