Nhớ mãi....lần uống về đau bụng, tiêu chảy cả đêm, sáng ra còn đi trực, hôm sau làm 7h tối mới về.... để mấy em cá vàng nhịn đói
mấy nay hàng về bận quá,h tranh thủ 1 chút up cho ae hôm đó ko mang máy với lại lo uống nên chụp có 5 pics nha ae ,bữa đó khá vui,happy bỉthday spunik
Còn đêm đó anh bị trúng cãm sốt. sáng khám bênh BS la quá trời luôn ...ka ka gan ăn ha em ....kỳ sau kiếm đặc sản khác hé em ....tuần sau ngày nào em không trực cho anh biết ...
Cám ơn Tin Tin nhé. anh hẹn lần sau ghé thăm nhà em nhé , anh dặn anh Hậu giang phải tăng ĐÔ bia thêm cho em nữa mới được ,,chúc em thành công trong kinh doanh và nuôi cá vàng nhé ..tin ..tin..
Bữa nào lên tp, anh Phương cứ nhắn tin em, rảnh thì anh em mình dạo hàng cá. Lên khám sk hạn chế nhậu trước khi khám vì sẽ làm sai lệch kq xn, gây khó khăn trong theo dõi, điều trị, và cũng là mình tôn trọng bs điều trị nữa Anh Phương bị rầy là phải rồi
Oranda của ông Thái gần giống em của tui, không biết là đực hay cái, em của tui giống đực Cho 2 em nó làm thành 1 cặp đi, chứ đi với em Ryukin kì quá
Cũng hong biết nữa meatfish ơi nhình sao biết đực cái? mới chơi còn gà dữ lắm, con Ryukin đó là hàng khủng (cá đoạt giải) của anh Phương gửi do hồ ảnh ở nhà đang có dịch nấm ^^!.
Từ từ ông, em này để topview đẹp hơn sizeview vì mục đích ban đầu chọn là vậy. Đồng thời em này cũng chưa phải chuẩn. vả lại chưa có em nào thay thế Hôm bữa xem clip anh Phương còn có 1 con oranda đẹp hơn