Có cái ảnh up lên bể cá đầu đông.a e chém cho nóng để các bé lấy hơi ấm qua mùa đông Bể 1m, vưỡn quân số 17 pé
Cá đẹp lắm nhưng thừa vàng, trắng, thiếu xanh đỏ. Hôm nay tôi cho bọn đĩa ăn ít đu đủ, ăn ầm ầm nhé, chắc chúng thiếu vitamin!
Thì bể tôi vẫn thế từ trước mà, có thay đổi hay bổ xung ji đâu.hehe.kệ nó ông ạ, ma tôi cũng thích mầu vàng. Cho cá ăn đu đủ tốt phết, bữa sau cho ăn thức ăn tôi thấy cá ăn xung hơn đấy. Mấy con nhà tôi ăn no đu đủ luôn. Bầy nhà ông dạo này thé nào, mấy con trieuj trứng bệnh khỏi chưa
Hiện tại tạm ổn, còn mấy con đánh màu cuối tuần cho xuống bể chính nốt. Đánh màu bốn con Red thì có 2 con hấp thụ màu tốt, hai con còn lại lên màu kém không biết do bị các con khác đánh dẫn đến street hay khả năng hấp thụ màu kém, hoặc chưa đủ thời gian nên không lên được nhiều lắm!
Sáng nay lên cho cá ở bể đánh màu ăn thì thấy một em red đã phi thân ra ngoài từ bao giờ, kiến đã bâu mất rồi, tiếc quá! Cứ nấn ná thêm vài hôm kích màu thì lại ra đi mất con red albino mới lấy của chú bong, than thở với ông cho đỡ tiếc!
ui, tiếc quá bạn nhỉ, sao bạn không kiếm miếng gì đậy lên mặt, vừa an toàn vừa che lạnh cho các em nó.
Hehe, tôi đánh màu bọn này 3 tuần rồi, chưa có con nào phi ra như thế, kiểm tra nước trong bể thấy có vẻ ấm quá, chắc sưởi ngắt nhiệt không tốt!
Tôi nhận ra rằng bể Đĩa hay có vấn đề khi mình thả thêm cá mới, bình thường yên ổn thì cá ít khi đã có vấn đề. Nhưng chơi cá mà lâu không thay đổi thì hay ngứa ngáy chân tay thế nào ấy, thèm cái cảm giác háo hức đi bắt cá mới! Mà lại không muốn đẩy đi cá cũ lắm nên không biết chứa vào đâu?
Điều này thì chắc chắn rồi anh Nếu thay nước đều, sưởi đầy đủ, ăn uống sạch thì cá ít bệnh chỉ có vấn đề khi mang cá mới về Nên tốt nhất là mua thật nhiều một lần mà đã mua thì kiếm hẳn size to đẹp mà mua
Chú nói đúng quá, ngày xưa mua cứ phải từ từ, vấn đề là cá không chết, giờ cầm được cá thì cá phải đẹp và ưng ý. Con nào không ưng ý nhìn nó cứ thế nào ấy!
Chuẩn luôn bạn ạ, cá phải ưng ý và thích nó, mỗi con một vẻ nhưng phải đẹp và mình thích nó ở một nét gì đấy, nuôi để ngắm mà, còn một chút gì đó không ưng thì sẽ không buồn ngắm nữa, lúc đó chỉ muốn thanh lý và rước em khác về