Hôm nay thấy thời tiết ấm lên, cho bầy bột lên cho ae xem. Cá đã ăn tim bò tốt rồi. [video=youtube;PIYsKtHW17w]http://www.youtube.com/watch?v=PIYsKtHW17w[/video] [video=youtube;4iknx6_6--M]http://www.youtube.com/watch?v=4iknx6_6--M[/video]
Đang chuyển qua nuôi cá rồng. nhưng vì chúng đáng yêu quá nên vẫn giữ lại ít cá đĩa để chơi. nuôi chung vài con với cá rồng cũng đẹp đấy. Đàn này mình không bán, để nuôi lớn chút chia cho bạn bè mỗi người 1 ít.
Cám ơn các AE. Nuôi cá đĩa bột nhìn cũng thích thật. Nhưng mình đi làm cả ngày tội cho chúng nó, còn nhỏ mà chỉ được ăn 2 bữa sáng và tối. Buổi sáng cũng không dám cho ăn nhiều sợ bẩn nước. Nhiều khi lười thay nước, giải quyết bằng nhiều sủi để cá có đủ ôxy đấy. Cá hôm nay cũng được size 3 (vài con size 4) rồi (từ lúc nở đến nay là 1 tháng 13 ngày) [video=youtube;Y9z8MIKhnco]http://www.youtube.com/watch?v=Y9z8MIKhnco[/video]
Cá bột lúc nhỏ mình cho ăn giun, lúc nào cũng có trong bát. lớn chút thì buổi sáng ăn thịt bò xay Dương Bắc. Chiều đi làm về hút sạch thịt bò còn thừa (miếng to cá con không ăn được cho cá lớn ăn lại đỡ phí) Cho ăn sâu đỏ tươi đến sáng hôm sau. Mình để đèn cả đêm từ lúc nở đến giờ chưa tắt đèn khi nào.
Sao anh không chơi cá Dĩa nữa mà chuyển qua cá Rồng vậy anh lahancui ? Ở nhà em đang nuôi 1 chú Thái Đỏ thôi, mới mua thêm 1 cái hồ, tính mua mấy em Dĩa về nuôi, nuôi Red khó không anh
Bạn ở miền nam thì nuôi cá gì mà khó đâu. Chứ HN bây giờ rất rét, mỗi lần thay nước phải qua bình nóng lạnh đấy. Mình vẫn nuôi cá đĩa chung cá rồng mà, nhưng ít thôi. Mình chỉ nuôi nghiệp dư thôi thấy cũng dễ mà. Còn cao thủ cá đĩa phải các bác ở trong đó. Hôm nay vừa tách cá ra 2 bể xong, vẫn chật (1 bể 50 x 40 x 40 cm/ 50 chú ) Đây là hình: [video=youtube;ygwT_HJ_XGQ]http://www.youtube.com/watch?v=ygwT_HJ_XGQ[/video]
Đàn này mình đã cho ae những con to rồi, nay chỉ còn khoảng 3 chục con. Màu đã khá đỏ rồi: Còn cá bố mẹ chúng, sau nhiều lần đẻ trứng không cho nở nữa. Nhưng lần này lại vỡ kế hoạch. Hôm nay cá con chúng đã bám được 5 ngày rồi Lúc mới bung ổ chết mất nửa đàn, chắc là do bám vào sưởi. Cám ơn ae đã xem.
Thời tiết miền bắc lại thuận lợi cho cá đẻ rồi ae ơi. Bể cá đàn trước toàn màu đỏ đây: Mình mới kiếm thêm được cặp cá đỏ biết nuôi con tốt nhưng do cá trống non nên đàn đầu tiên sống sót hơn chục con: