Liên hệ quảng cáo: anh Nguyễn Long Khánh (mobile: 0907 707 171 - nick: nlkhanh - email: longkhanh1963@gmail.com)

Hình off ngày 02/12/2012 của hội SSBC

Thảo luận trong 'Saigon Sunday Betta Club' bắt đầu bởi tuan no.1, 2/12/12.

  1. tuan no.1

    tuan no.1 Active Member

    Sáng nay 8h15, Tuấn & Khoa Mập là 2 người đến đầu tiên có mặt sau đó có Q. Thông (ko có mang theo chiến binh nào:D) & anh em Chú Đạt, trận đấu đầu tiên bắt đầu diễn ra khoảng 8h35 giữa Tuấn và Chú Đạt (trạng nhỏ khoảng 1.3), cá của Tuấn thu sau 30p giao đấu. 9h00 anh em của hội mới bắt đầu xuất hiện đông hơn, nhưng ko đông bằng tuần trước và có xuất hiện thêm 1 số thành viên mới thuộc thế hệ 9x. Riêng hội trưởng hội SSBC là người xuất hiện sau cùng (9h30) với 1 hộp đồ ăn và vài chú chiến binh.;). A. Bằng & A. Phúc có làm giấy đăng ký tham gia hội cá cảnh để hợp thức hóa hội đá cá SSBC của chúng ta và làm cho Hội lớn mạnh thêm.;)

    Sau đây là vài hình 0ff của các thành viên

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    2 "em mái" áo vàng là của Khoa Mập đấy:D, nhờ mấy em này mà cá đá của khổ chủ hôm nay đá rất sung:D (toàn thắng)

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Vài chiến binh của anh em

    [​IMG]

    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]

    Hôm nay, Tuấn ko đưa hố tử thần lên vì xấu hổ :whistling:, hố tử thần có 10 con nhưng 3 con là của Tuấn rồi:D

    tuan no.1 kết thúc bài viết của buổi off của Hội SSBC 02/10/2012 tại đây. Chúc các bạn vui khi đọc bài và nhớ chia sẽ cho Hội vài ý kiến nhé! Thank!
     
  2. bang13

    bang13 Active Member

    Sáng nay tôi và A.Phúc làm đại diên cho hội tham gia vào sinh vật cảnh của Q10 theo lời mời của họ, mặc dù chưa biết được gì hay phải làm gì? Tôi và A.Phúc nộp hồ sơ và trích quỹ 100K đóng lệ phí vào đó.

    Tôi mang theo 4 chiến binh nhưng chỉ dùng có 3:
    • Em thứ nhất 1.8 giao chiến với cá A.Sỹ 2.0, cá A.Sỹ quá cứng, cá tôi vào từ đầu là liên tục tấn công, về gần cuối bị cá A.Sỹ lội lên cắn lại, thương tích thì cá tôi bị rách đuôi và một ít hậu, cá A.Sỹ thì tang hậu nặng hơn và mặt thì bị ít tang vì quá cứng, nhưng về cuối thì cá tôi lại cắn những đòn cối làm cho cá A.Sỹ bị nội thương nhiều hơn, nhiều lần cá A.Sỹ muốn chạy nhưng do lớn con hơn nên nó ko chạy, mỗi lần bị cắn thì nó quay lại phùng mang rồi lại lũi đi, cá tôi cứ lượn theo và tán nhứng đòn mạnh vào mặt, bụng cá A.Sỹ, tới lúc cá A.Sỹ nằm xuống đáy keo thì A.Sỹ xin thua. Tôi vớt cá ra chừng 10p là cá A.Sỹ chết luôn trên keo.

    • Em thứ 2 tầm 1.6 - 1.7 giao chiến với cá của Thiện to hơn một chút cỡ 1.8 - 1.9, cũng là lúc đầu vào thì cá tôi lại tấn công liên tục ( cái này chắc do tôi luyện cá có một bài một ) nhưng cá Thiện cũng cứng ngắc, cánh hoài chỉ rách phần mềm, bị cắn lại trầy phần hàm dưới, bể một bên mặt. Tôi tưởng chừng em này sẽ thua nhanh vì phần hàm bị như vậy cắn sẽ tự làm nó đau, nhưng nó vẫn đeo bám mà cắn ko ngừng nghĩ, cá Thiện vẫn trơ trơ ko bể tí nào, trả đòn lại làm cá tôi bể mặt nặng hơn, cá tôi vẫn kiên trì đu theo cắn, rồi cũng làm mù mắt trái cá Thiện, rồi cả hai lềnh lềnh tới khi thiện về vẫn vậy, sau khi nghỉ lấy sức cá tôi lại đu theo cắn, tới gần cuối thì cá Thiện ko gồng được nửa đã bị cá tôi cắn lại bể mặt và mù 2 mắt, cá tôi lại bị té nước bơi lên lấy hơi mấy lần rồi cả hai treo mình trên mặt nước tới kết thúc buổi off.

    • Em thứ 3 là cá 4 tháng của tôi, chung bầy với em thắng 4 trận trước, những em này ăn uống nhiều hơn nên to xác cỡ 1.3, cắn với cá A.Đạt nhỏ hơn cá tôi nhưng già tháng hơn. Mới vài cá tôi nhác hơn nên đã bị cá A.Đạt cắn tới tấp, tưởng đâu em nó sẽ bỏ chạy luôn, nhưng em nó vẫn cầm cự, trả đòn yếu ớt trong khi cá A.Đạt nhanh hơn cắn tới tấp. Tôi quyết định trùm bao đen lại cho nó sung hơn, khi mở bao ra thì nó sung hơn thật, nhưng vẫn cắn chậm hơn cá A.Đạt. Cá cắn tới tấp, cắn liên tục 2,3 miệng, cá tôi thì chặm hơn nhưng ra đòn lực hơn. cắn tới hơn 10h, cá tôi đã cắn hư mỏ và bể mặt cá A.Đạt, nhưng phần đuôi ko bị gì hết. Theo như bầy này của tôi là cắn mặt với hậu, nhưng vì cá A.Đạt quá lẹ nên chỉ cắn trúng mặt và lưng. Sau khi hư mỏ cá A.Đạt chỉ còn ủi, nhưng vẫn ra đòn liên tục trong khi cá tôi chạm hơn, nhưng trả đòn nào là cá A.Đat văng ra một khúc. Cắn tới gần 11h thì cá A.Đạt bị mù một mắt. Chiêu cuối cùng có tôi và A.Đạt củng chứng kiên, cá A.Đạt từ sau lao tới cắn hậu cá tôi, cá tôi quay lại giáng cho một đòn vào mắt trái làm cá A.Đạt văng ra một khúc bể luôn mắt trái và bỏ chạy luôn.
     
  3. quocthong2009

    quocthong2009 Active Member

    Hôm qua nhờ đem 2 con cá mái lên mà biết là mình đang nuôi cả 1 bầy mái ở nhà, chỉ có 2-3 con trống mà nhỏ xíu xiu, giờ phải mua trùng chỉ về thúc nó lớn lên mới được! Đúng là uổng công 6 tháng! Nhưng ko sao! Hôm qua có lấy con cá anh Tuấn bắt chung bầy tuần trước, để đem về luyện với con còn lại chủ nhật này đem đi đá cho đả.
     
  4. CaxiemVN

    CaxiemVN Active Member

    Cá của Bang dao này đá hay quá, nhất là cá tự ép.

     
  5. bang13

    bang13 Active Member

    một bầy tự ép mới 4 tháng, nhưng mái chiến 70%, chừng hơn 10 em trống, hơn 20 em là mái, mấy con to đã thử hết, đá cũng được, còn lại thì còn quá nhỏ
     
  6. quocthong2009

    quocthong2009 Active Member

    Chờ em thúc mấy con trống của em trong bầy rùi đá với em nha anh Bằng! Em đang thúc trùng chỉ, 1 ngày 2 bữa lun, chắc 2 tuần nữa cá lớn nhanh thôi!Nhớ chừa 1 em đá với em nha!
     
  7. trieuduong

    trieuduong Active Member

    có ai biết chỗ mua mấy thùng mút đễ ép cá không nhỉ, tính ép bầu ra đá với ae cho vui
     
  8. trieuduong

    trieuduong Active Member

    đây là cách ép cá e đọc dược , các cao thủ có gì bổ sung giùm em đễ tránh bở ngỡ làm hư cá nhé. Thank các anh nhiều
     
  9. bang13

    bang13 Active Member

    cách ép cá thì nhiều bài trên diễn đàn lắm, có bài có hình minh họa luôn. Nhưng mọi chuyện ko diễn ra được theo như lý thuyết như vậy đâu. Các trường hợp ngoại lệ như sau:

    • cá trống cắn chết cá mái, cá mái cắn chết cá trống
    • cá trồng sợ cá mái, kè thì kè, nhưng cá mái sáp vào là cá trống bỏ chạy
    • cá trống bất lực, ép ra trứng, nhưng trứng ko được thụ tinh và hư sau 2 ngày
    • cá mái tự xì trứng khi đang cho kè với cá trống trong keo
    • trống hoặc mái ăn trứng sau khi đẻ

    ngoài ra cách chăm cá con sống qua khỏi 1 tháng đầu là một kỳ công với đk chật hẹp trong thành phố này.

    Thùng xốp thì ra chợ lơn bán đầy, 75k thùng 60x80cm
     
  10. bang13

    bang13 Active Member

    em đừng lo, anh chỉ mới đá mấy con bự nhất thôi, chứ cá nhỏ cỡ cá em và nhỏ hơn thì còn nhiều
     
  11. trieuduong

    trieuduong Active Member

    có cách nào tránh cá trống ăn trứng không a.Bằng ngoài ra khi lấy cá mái ra thì nếu tới 12 ngày thì e cũng nghĩ chắc cá cha ăn hết con quá. Đễ thêm 4 ngày thôi được không anh. Trong 4 ngày đó chỉ Cha ăn lăng quăng thôi đúng không, sau đó lấy cá cha ra và cho ăn bobo hả anh ?
     
  12. bang13

    bang13 Active Member

    cá trống ăn con là bản tính của nó rồi, nhưng xui lắm mới gặp một con như vậy, trên dd có bài viết về việc nuôi cá ko cần cá trống bằng cách để mực nước thấp, em tìm mà đọc.
     

Chia sẻ trang này