Mình có 1 Em nhí,chăm bẵm rất cẩn thận mãi không lột đầu phẳng lì. Khi cảm thấy bất lực chuẩn bị cho ra sông thì cũng là lúc mùa đông đến, bực mình không sưởi, cho ăn ít và lười thay nước thì Em nó mới chịu nhúc nhích tí. Đến nay đã 3,5 Ngón rồi. Anh Em xem có tí tương lai nào không nhé. Thank Anh Em
E này chịu nước cũ, a ráng giữ nước sạch, mỗi lần thay nước thay ít thôi, có điều kiện thì bung e nó ra hồ lớn và thêm san hô đi a.
Cảm ơn Anh Em. Thôi thì có mỗi con cùi này để chơi, tết nhất đến nơi rồi ko biết có chưng được không đây
Cái hộp san hô sao không mở ra mà để vậy thì có tác dụng gì đâu? Muốn có cá đẹp thì gian nan là chuyện bình thường mà bạn. Cố lên nhé!
Em đề nghị anh. Chịu khó chạy qua nhà anh Quang, thấy em nào ưng ý thì tóm mang về luôn để chơi tết. Có em bảo kê rùi lâu quá không vào 4rum Anh/Chị với em khoẻ ko ạ
Cái đẹp trong mắt mỗi người 1 khác Em nhìn con chữ ký của bác thấy có phong thái của rô phi. cho ra Hồ tây với các bạn nó có vẻ hợp lý hơn )
Mình chưa chơi dòng khỉ bao jo nhưng thấy em này k đến nỗi tệ đâu.Nuôi khỉ nổi tiếng với chữ nhẫn mà .Nếu nhẫn k nổi thì bạn có thể tặng cho ai đó nhìn ra vẻ đẹp của nó,chứ đừng thả sông . Tặng bạn câu này: K có chú cá nào xấu , chỉ có người k bik chăm cho chú cá mình đẹp thui.
Cám ơn Bạn, Cái hộp san hô mình đục lỗ chi chít xung quanh, mở ra Em nó tha san hô ra đầy bể. Quang nó bận suốt Kiên ơi, tối về muộn lắm. Anh cũng về muộn nên hẹn nhau mấy lần rồi chưa lên được. Trước Anh rình bắt trộm con khỉ Vip 1 ngón của Em bất thành mà vẫn thấy nuối tiếc, giờ nó ra sao rồi có thui chột không? Cám ơn Bạn đã góp ý nhé, đúng là có những lúc nản lắm, một thời gian dài nhìn Em nó đen thui, đầu bằng lì ko khác gì cá rô phi cả
thế ko bung được thì sao hả a Minh? em có mấy em khỉ cùi đang mong a chỉ giáo đây... thấy a gió bão ầm ầm topic nào cũng chỉ giáo mà ko chỉ giáo em tý nào làm em buồn quá
thằng ku này bao lâu nay vẫn ko thay đổi kiểu ăn nói xấc mé ..............a quỳnh nói giọng đại gia thế thôi chứ có mấy khi dám mang cá thả tây hồ đâu.... mày ko tin mang túi sang nhà a ấy ném vào túi mày ngay
a đừng cắm sưởi cứ vất nó vào 1 cái bể nào cùi bắp nhất kê ở toilet ấy.... rồi đến tầm 15-12 âm lịch mang ra chơi là vừa chứ nhìn em này có mà mong dài cổ
mày nói như shit. A Quỳnh của mày nc vậy thì mày bảo giọng đại gia, còn ng khác trêu lại 1 câu thì mày bảo xấc mé???. ko mượn mày phải cm vào câu nói của t nhé, chạy theo mà vuốt đũng quần anh Quỳnh mày đi