E này mới về nhà chưa được 12 tiếng thì đã bị 1 e lớn hơn gấp đôi xử đẹp,do ngăn kính mà để nước hơi cao nên nó nhảy wa.sau 1 đêm sáng ngủ dậy thấy em nổi trên mặt nước thoi thóp,người thì nát bấy,đuôi bị cắn vào tới phần thịt luôn,ko còn tí nào ,kì trên thì cắn gần hết,cứ tưởng đâu e nó khó wa khỏi. Sau 1 tuần thì e nó đã hết đau đớn,nhưng vẫn còn rất nhát,bơi lại rất khó khăn (vì còn đuôi đâu mà bơi) nhiều khi muốn đem em nó đi thả sông Sau hơn 5 tuần giờ em nó đã hồi phục phần nào 3 ngày hôm nay tự nhiên thấy bắt đầu lên lại, đưa lên nhờ mọi người khích lệ cho em nó mau chống lấy lại phong độ Hy vọng đại nạn ko chết em nó sẽ lên 1 cách mạnh mẽ(bù lại khoảng thời gian 5 tuần bị thương trầm trọng). Thêm cái clip cho sinh động,kì trên còn chưa mọc ra hết nhá [video=youtube;0kJ1D90mZqE]http://www.youtube.com/watch?v=0kJ1D90mZqE&feature=youtu.be[/video]
hehe, hôm nay em nó hồi phục rồi mới up lên heng, đầu đang bung lại đó, cố lên, mua hồng két cho em nó kè lấy lại phong độ nha Toàn
hj Hi vọng em nó còn lên nữa,hix. chắc wa a kiếm 1 bé king về chơi,mấy e nó đầu cổ lên chưa a. uh,chân hết què chưa,hehe.
hj,cũng may là ko chết, buồn mấy ngày trời. làm mất khoảng thời gian wa lớn khi e nó bị thương xuống nghiêm trọng. hy vọng sẽ lên nhanh gấp đôi.
Hôm sau hết rồi, bông gân thôi mà, qua em con KING nền cam anh hongthai đi, nay nhìn ác lắm, mua đi, a để lại 2 chai pepsi thôi