Thếm cái clip thàng bố làm việc 1 công việc bận bịu vừa làm tổ , vừa ve vãn em mái vào tổ vừa làm thit mấy em mún đỏ .... http://www.youtube.com/watch?v=ZPKlla7_4n0 Mình không biết làm sao cho hiện cái video lên nên anh em thông cảm bấm vào link hộ cái
hơi kinh dị anh ạ ) nước cao khiến cá trống mái nhặt trứng hơi nhọc còn mấy con mún lảng vảng chắc con trống điên tiết lắm )
bác ép trong bể thuỷ sinh thì con bố mệt luôn đó. chưa kể lúc cá con ra đời có thể bị mún nó ăn nữa. mà e nghi ngờ nó kéo đc con mái về để đẻ lắm . P/s: cá nhà e đã nở 1 đàn, đang cho ăn trùng cỏ ngon lành cành đào. Còn 2 cặp đã xả trứng hqua thì chưa nở, 3 cặp ko thể ép đc, 1 cặp để ngoài trời hôm qua mưa to nước dâng làm cá bố mẹ nhảy ra ngoài hết. Sáng ra tìm thấy mỗi e mái đang ngoi ngóp, còn e trống thì đến trưa mới thấy, đã khô cong queo. Hic hic
Update 29/4: Hiện tại có 3 bầy cá con rồi. Đây là bầy thứ nhất, được 6 ngày tuổi. Mình đang cho ăn trùng cỏ, cá con sống rất khỏe. Cứ tối mình đi làm về là bật 1 cái đèn ở bên cạnh hộp nuôi cá, ngày cho 2 lần nước trùng cỏ. [video=youtube;WEEIeY35M1o]http://www.youtube.com/watch?v=WEEIeY35M1o&feature=youtu.be[/video] Bầy thứ 2 thì đã tách cá bố mẹ ra, được 3 ngày tuổi. Còn đàn thứ 3 thì cá bố đang nuôi con thì .... chết ??? may mà cá con đã bơi được. Hai đàn này thả ngoài thùng xốp để ở sân nuôi cho nó tự nhiên nên chưa quay clip lại ạ.
Like mạnh cho câu phát biểu chuẩn của chính ủy @all: 1 bầy bố xanh đá hậu của a Cường và mái bầy tự ép đã nở...><300 cháu.
Tình hình là tớ đã đặt mua artermia của bác QUí nhưng còn đợi ship ra sau, có anh em nào có tạm cho vay ko? Thanks
Anh Dell ơi lọ nhỏ của anh ấp vẫn nở đó, chẳng qua tỉ lệ ít thôi, bác cứ ấp nhiều x2 bình thường vào thì vẫn dùng được tạm trong tuần nữa. Em có nhắn anh Quý xem hộ 2 loại to nhỏ rồi lấy cái nào thì lấy.
Có artemia khô, không cần ấp gì mà cho thẳng vào luôn mà. Loại này cho cá bột ăn thay trùng cỏ và bobo luôn mà
Hiện em có lấy 1 lọ artermia Thái của bác Quý, hộp 450gr, mới có bác Kiên lấy cùng. Anh em có ai có nhu cầu thì nhắn share chung. Thanks all.
Kinh nghiệm của mình thì quan trọng nhất là khâu chuẩn bị, để bố mẹ vào là có trứng ngay. Cá trống, mái nếu để kè bên ngoài đều đặn sẽ (i) tiết kiệm sức cá bố, mẹ do vào là làm tới luôn (ii) cá bố gần như không tấn công cá mẹ (iii) trứng nhiều, già và đàn con chất lượng (iv) cá bố dạn dĩ với chủ, không hoảng sợ Cá cảnh thì đơn giản hơn, chỉ cần ném bộ mẹ vào cái hũ nhỏ là ép cưỡng bức, cũng đẻ nhưng do yêu cầu với đàn con thì khác. Mình thấy các làng cá HN ép chỉ lấy cái chậu nhỏ, cá con ko nhiều nhưng họ ép nhiều đàn. Trong HCMC cũng hơi giống vậy nhưng do các chủ trại có kinh nghiệm, nhìn thoáng là biết có mần được hay không. Cá giống tốt đúng thời điểm nhưng bố mẹ vẫn phải có thời gian làm quen , tóm lại là vẫn phải cưa cẩm Cá bố hồi năm 2010, đánh cá tầm 2.0 cá thắng trận về bơm lên rất tốt, ép nhanh. Năm nay cá nhỏ đều do ép trạng nên bơm rất khó, nuôi vẫn bé. Đ/c cố vấn nói, nhưng không giải thích tại sao, cá trống dùng để ép thì không đá, cách chọn cũng khác với cá đá, như vậy võ sĩ giỏi chưa chắc đã làm bố giỏi Kinh nghiệm chống xẹc thì thả nhiều rong, cá giảm stress, đánh nhau tí rồi thôi. Ép cá nhiều rong cũng không cần thay nước. Ép trạng thì ít thay nước, cá sẽ bé. Thay nước mới nó lên ầm ầm. Cá đá thì chọn con trung trở lên, để con to nhất đừng bắt không tuần sau là có con to như thế lên sẽ lọt trạng...
Trời lạnh quá cá con chết dần, chán thế. Có bác nào bị tình trạng như vậy ko ạ? Giờ còn có mấy chục con cá con
Mái tự ép nếu là bầy của anh Hùng ( đá nách mặt ) thì pha đòn như thế bầy cá con rất có tương lai ( Nghe lói thía ), cố chăm nhoé. Sang năm hy vọng Zimem có bầy cá đẳng cấp vì bố mẹ nó có xuất xứ khủng bố mà lại
ko phải lạnh đâu, vì nhiệt độ ngày và đêm đều trên 23oC mà vâbs đề là do mấy hôm nay mưa nên cá nhiễm lạnh hoặc nấm do thiếu as mặt trời, cần thiết cho vào nhà thả cây sưởi để 26oC + chút muối hạt vào nhé. ah lúc nào qua nhà ngọc chip91 thì mang cho mình vài cây bèo nhật nhé, bảo với ngọc là bèo này gửi cho dochanh giúp mình nhé, cảm ơn bạn nhiều
Chắc thế bác ạ, em để ở góc gầm giuờng tối thui. Cá ở ngoài ban công che đậy cẩn thận thì khỏe, trong nhà chăm bẵm thì lại chết. Thế mới chán. Còn vụ bèo thì bèo nhật giờ đang ko còn mấy, còn một loại mini em lấy thử cho bác (lá to = cỡ móng tay út). Đợt tới bèo nhật về nhiều thì e sẽ mang cho bác, vì bèo nhật để ngoài nắng, nóng nó ko phát triển mấy.
để chỗ tối mà cá bé thì dễ nấm lắm còn vụ bèo thì bạn cứ mang xuống chỗ ngọc chip91 cho mình nhé bảo là gửi cho dochanh là ok, loại nào cũng lấy trừ bèo tây bèo cái bèo tấm nhé hé hé
Em cứ mang cho bác rồi bác xem dùng đc thì dùng. Nhưng mà hôm nay e phát hiện ra là cá con ở thùng em thả loại bèo này lớn nhanh như thổi, chả có che đậy gì cả, nước mưa tràn vô tư mà hôm nay vạch ra thấy cá con béo ú, to dài hơn cả cá con em chăm ở nhà mà còn ít ngày tuổi hơn. Ảo cứ gọi là tung chảo. Tất nhiên là trong thùng đó em bỏ một ít rong và 1 ít nước trùng cỏ. Còn ở nhà toàn phải cho cá con ăn vì cứ tầm 30p- 1 tiếng là hết trùng cỏ.
Em gửi bác ngọc chip rồi nhé, 2 cây bèo nhật và 1 đống bèo nhỏ lẫn bèo tấm. Bèo nhỏ nó khá giống bèo nhật nhưng bé hơn nhiều, đó chính là loại e đã dùng để nuôi cá con. he, chiều vừa qua làm 1 cặp lavender với salamander.
Tới lúc đó em sẽ bảo a Ngọc thửa riêng cho mấy chú, còn ko thì mang cá ở nhà đánh. hehe, vụ bèo thì a cứ dùng thử đi, cái bèo con nó nở nhanh phết (ko phải bèo tấm nha) còn bèo nhật thì mọc chậm lắm, sáng quá là nó vàng lá đó nghen. )