Mình biết chơi cá vàng từ lúc đi xem triển lãm cá betta hôm 28/4, ai ngờ có hội cá vàng cũng triển lãm và cái thú vui mang tên goldfish bắt nguồn từ đó. Lúc đầu chỉ dám chơi mấy con đầu lân ngoài tiệm rồi từ từ lên diễn đàn tìm hiểu thì cũng chơi thêm vài loài. Được anh em tư vấn, giúp đỡ và một hôm đẹp trời được anh namvuongus tặng cho con ruykin. Cảm ơn anh namvuongus và các bạn trên 4rum nhiều lắm. Nói nhiều thành nói dai nói dỡ trong khi trinh độ tập làm văn của mình có giới hạn, nên show cá luôn. Hi vọng nhận nhiều gạch đá để rút kinh nghiệm. Cảm ơn các bạn. [video=youtube;RZBUaEUyfgE]http://www.youtube.com/watch?v=RZBUaEUyfgE&feature=youtu.be[/video]
hihi, vậy sau này anh có chơi betta em hướng dẫn anh chơi nha. Anh thấy con cá của anh vẫn rất khoẻ. Cho ăn cá con quá trời mà
hóa ra bạn hốt 2 em ranchu vàng vs đen của ahoang lun rồi à nhìn đẹp wá con lan thiọ nhìn sao giống của ahoang wá lun vậy
con lan thọ e mua ở lxt á anh thienlang. Nhìn 2 con ranchu của ahoang đẹp quá nên lấy tiền heo mua luôn, tuần này e móm rồi đang ăn mì gói trừ cơm đây hic . Nuôi cá nó mập e càng ngày càng ốm hic
ồ, lan thọ đó có hồi nào ta, đi dạo hoài mà thấy cá mú chán wá . mình nuôi cá ú mà mình cũng ốm nhom đây nè
em mua con đó hơn 2 tuần rồi kaka. Hic nhưng nó bị lỗi a thienlang ơi, cái bụng nó không có đối xứng bên to bên nhỏ, bơi cũng không uyển chuyển nữa, mới chơi nên mua nhằm cá dạt, được cái màu nó đẹp. Còn con lan thọ của ahoang bị anh họ của e cướp. Để hôm nào e chụp hình cho hic. Tại ổng mà bị bể kèo, thật sự có lỗi với anh em.
kaka a thienlang nói đúng đó , mới mua nên còn ghiền lắm kaka, chừng nào ngắm chán mắt mới share lại đc kaka. .
bấn loạn vì e đó đẹp wá đó mà...cặp nanh thiệt là xin lỗi chịu ko nổi đã vậy chủ thớt còn zoom vào nữa chứ...giết ngừ
Trùn quế đông lạnh, tui rả đông dưới vòi nước cho sạch rồi mua cái khay màu xanh lá hay để trùn chỉ, bỏ trùn quế vô khay cho ăn thôi.