Sau ver 2 không mấy thành công. Giữ đúng lời hứa với ae, ver 3 này sẽ là ver bắt đầu khởi đầu sự nghiệp nuôi cá sau gần 3 năm(thế nên title mới là starting).Sau khi thi tốt nghiệp thì hôm nay bể cá đã khá là đông đủ. Con Oranda to khủng đã bị con koi cắn cho tơi tả mào. Giờ em nó đang dưỡng sức ở BBV, cầu mong em nó qua khỏi (. Trong bể có luôn một con Chả biết giống gì đang nằm góc bể (mào như mào sư tử, vẩy to, bụng có vẻ hình như to lên); em nó chỉ khi sâu đỏ đến miệng mới đớp còn cứ nằm ở dưới đáy gần tuần nay rồi. Mong các bác cho cách chữa trị lun. Không trình bầy nhiều clip luôn: ( lúc quay là lúc em cho ăn nên các em nó bơi hơi hăng tí) [video=youtube;R01OuKy291w]http://www.youtube.com/watch?v=R01OuKy291w[/video] Thêm cái ảnh cho văn nghệ:
Hồ của bác có con cá trắng toát thế @@ Mấy con ranchu thì có đầu nhìn như hạc đỉnh hồng vậy. 1 Like cho hồ của bác
Ý trưa vừa nhắn tin cho bác. Em thả con Oranda size cụ vào bể rồi. Cầu mong nước sạch vi sinh sẽ giúp em nó mọc mào lại nhanh