Nghe giang hồ đồn đại là chuyến dã ngoại vui qua, thế này thì CN này ae tổ chức đi tiếp đi, thỉnh thoảng đổi gó chút xíu cho thêm tình bằng hữu gắn kết
Hôm nào anh lên báo trước cho anh em để xem có ai hưởng ứng và đi được thì chúng ta lại đi thôi P.S: Em để rong trong bể cá con (2 tháng) thế này có hơi nhiều không nhỉ, có vẻ hơi nhiều nhưng được cái cá ít đánh nhau
Quá nhiều so với cần thiết, nhưng e để ý nếu nuôi ở ngoài có nhiều rong bèo thì nhiệt độ nước ổn định hơn, cá ít bị nấm hơn. Cá của anh 2 tháng sao nhìn hơi nhỏ thì phải? Hay tại nhìn trên ảnh nó thế nhỉ @.@
Nước trong, rong sạch sẽ, cá linh lợi. Câu trả lời đó còn gì. Còn rong nhiều sẽ ngăn cá đá thụi nhau trong môi trường chật hẹp, khác với cá cảnh. cá đá nuôi chậm hơn cá cảnh, nếu ko sẽ bị ộp đ/c alex ạ
2 tháng , size 3.5cm thì mới 1 năm triển lãm 2 lần đc chứ. Bé quá ...bầu Dũng ép lai cá đá với mái giant đi
CN tới đây a lên off, ngồi xem cá cũng hay, đi câu cá cũng vui, ae mà rảnh rỗi thì ta đi câu ko thì lại cafe thôi, nói chung đc gặp mọi người và xem cá là a vui lắm rồi
Thưa ngài là cá nhà em 2 tháng có khoảng 15% là 5cm rồi. Còn 3-4cm chắc phải khoảng 1 nửa Ý em là anh cho ngày chính xác anh lên đó để còn sắp xếp thuận lợi cả mọi đường Gì chứ câu là anh Dell và chú em Hưng giaosu thích lắm Rong đuôi chó (chồn). Nhiều thì ko chắc chứ ít thì ok. Hôm nào đi off nhắn trước anh cầm đi cho
Em quê Hà Nội, thủa bé chơi rong đấy nhưng chẳng biết tên cứ kêu là rong không thôi, lớn lên thì đọc sách biết mỗi rong đuôi chó, ra hàng mua rong thì chỉ biết kêu họ bán cho cái rong đuôi chó, thành ra mới không biết chó mới chồn nó khác ạ, em thấy rong đuôi chồn đẹp hơn đấy chứ, mà do mù tịt nên cứ chịu chơi đuôi chó mãi...chán
đang cần phá kỉ lục câu cá của bản thân anh ạ chắc buổi tới ôm cần luôn =)) chú kiếm cái que buộc thêm cong dây vào rồi ngồi canh miệng cống đảm bảo được cả xô ...............
Xin báo cáo với giới võ lâm là Châu Bá Thông đã chính thức trở thành siêu cao thủ về ép cá và ấp artemia. Hị hị...
Ha ha, chúc mừng nhé... nhưng đó chỉ là viên gạch đầu tiên của cả 1 ngôi nhà thôi. Còn phải xây nhiều... cố lên....
Cá em ép ra lúc đầu cho ăn trùng cỏ can tội ngu lấy gáo đổ ào ào cá bột non yếu rụng như sung, lười ấp artermia nên mò đi mua artermia khô giờ 3 thì chậu 2 chậu sống 3 còn 1 chậu sống 10 gần 1 tháng rồi mà chỉ bằng được con cá 7 màu hai tuần tuổi, vậy có nhỏ quá không các huynh (Em tập tành nên ép NT làm chuột bạch)
Tình hình là a em năm nay ấp khá nhiều cá, lười ấp như Tạ Kiên cũng đã có đàn thứ 7 , chưa thu thuế. Mình nhớ năm 2010 NVD có nhắc đến chuyện mua giun cả ống bơ. Mình đã cho thử sục thì nuôi được cả tuần, thỉnh thoảng rắc cho nó ít thức ăn. các thiếu hiệp xem có mua chung được ko, CN share mỗi ông 1 phần để giảm chi phí trong thời buổi kinh tế lạm phát mà phong trào đang lên cao.