Cái này bạn cứ hỏi trực tiếp bác bán cá, bác ấy có cái thớt to tướng ở ngay đầu tiên của mục Mua bán - Trao đổi cá dĩa. Nói chung cứ chịu khó nhịn cà phê buổi sáng, hoặc hạn chế đi chơi tối với người iu (tiết kiệm xăng ý mà, vừa lên đỉnh rùi) thì cũng nhanh rước được những em như thế này thôi. Cố lên nhé!
Đúng vậy,ngắm bể nhà ông bán cá này 1 lúc là hoa mắt nên em đi là em phải rủ người đi cùng để có lỡ lạc vào ma trận thì còn có người cứu
Em cám ơn bác đã quá khen,em là Quân rêu màNhưng tất cả anh em chúng ta thông minh đến mấy thì đều thua xa cái ông bán cá đó:whistling: