Mấy ngày rảnh rỗi ( máy có đồ chạy mà người không có gì chạy ) đầu tư vài xị xây thêm cái khách sạn 05 sao cho mấy AE chiến binh ở . Thấy vừa ý quá, lên đây tự sướng cho AE hội cá nôn ruột cả lên, thèm chảy dãi,( cái lày lôm la gọi nà matxa kích...... ấy mà ) khửa khửa khửa. [/url] [/IMG] Đùa thôi, up lên chia sẻ với AE, sẵn nhờ mấy lão tiền bối xem có sai sót gì không chỉ bảo thêm để em hoàn thiện nốt, khửa khửa khửa.
không phải lão tiền bối nhưng xin có ý kiến với a: để nước cao và ngồi xem nhào lộn rung tin + nghe lời hay ý đẹp đi a kakaka!!!
Nhìn gọn gàng quá và đẹp quá , hình như mấy cái chậu của anh bằng đất nung bên trong không tráng men thì phải ? Nắng trực tiếp vào cá dễ bị tuột nhớt đó anh .
Thanks ae đã nhiệt tình góp ý . Vậy là phải tốn thêm một mớ nữa => nâng nước cao theo bé duy và mua mấy chục cái rổ để ụp, vừa che nắng và phòng hờ cá nhảy ra khỏi hũ. Chuyến này phải bào nhiệt tình thêm một hơi nữa rồi, Tập thể dục chuẩn bị pin bộng nào. Cám ơn AE đã nhiệt tình giúp đỡ. Thân chào.
T7 Này BS "Khoa" sẽ Tắm = Bia & Gội = Mồi nè có tham gia ko??? Nhưng Theo tui "Làm Loạn" (í lộn "Bình Loạn"), thì dàn kệ & Hủ chả là cái đinh "rỉ":whistling: gì cả, Xấu, Dơ (nước để cả tháng chưa thay)........còn nhiều thứ nữa ko nói ra được, cái này là tui chê thẳng tay:whistling:, chứ ko như anh em dzô khen "chủ thớt BS Khoa" để xin cá đá chứ gì:whistling::dontknown:, ko nên khen cứ chê nhiều vào để họ rút "kinh nguyệt" (í lộn "kinh nghiệm") (dạo này chữ nghĩa nó làm sao ấy cứ lộn tùng phèo lên làm anh em "hiểu liền" (lại lộn nữa "hiểu lầm")) .............................................................(nói nhỏ nhéraying:: "Đùa chút thôi", vài bữa nữa tui qua dớt mấy con nằm dưới hủ đi đá cái coiraying:) (tuan no.1 kẻ hay phá rối "Kích....." (lại lộn nữa "kích động"))