Hôm nay toàn bộ bô lão của SSBC đều có mặt, tôi cũng có mặt trước 9h và bắt đầu làm nhiệm vụ và thả cá. Anh em cũng từ từ xuất hiện thêm và các keo cũng được đưa lên sàn. Những thành viên có mặt Chiến binh Hôm nay tôi chỉ tham gia 2 chiến binh, vì chơi cá nhỏ nên ko đấu thủ, đành chấp nhận chơi với trạng lên hơn, cá nhỏ bị suy do luyện quá sức đã bại dưới tay A.Hùng sau hơn 1h cầm cự. Con thứ 2 thì bại dưới tay Khoa mập, do bị thua về độ cứng, sau khi phủ đầu hơn nửa tiếng, thì em nó bắt đầu bể khắp mình nảy rồi bỏ chạy. Cặp thách đấu giữa A.Văn và 3K, diễn biến tới gần cuối giờ là huề, nhưng vì nôn nóng chiến thắng để dành trọn 3 điểm nên 3K đã rủ A.Văn chơi cá trọng tài, sau khi được cả 2 thống nhất trọng tài đã được thả ra, sau hơn 10 phút trọng tài cắn cả 2 đấu thủ thì cá 3K đã chạy tung keo trước ==> A.Văn nhận trọn 3 điểm. Quốc Thông hôm nay cũng thua 2 trận như tôi, một thua Tuấn, một thua A.Tâm, sau đó cá A.Tâm và Tuấn thắng Thông đã chồng độ với nhau, kết quả cá Tuấn bị cá A.Tâm cắn bể toàn thân từ mặt với hậu và chết luôn trên keo. Cặp đấu của Tuấn với A.Tâm thì hòa tới cuối trận, cá Tuấn cũng bị nát toàn thân, cá A.Tâm bị bể một bên mặt . Vài hình ảnh chiến binh khác Bại binh
hình off đông vui quá ạ , em có gửi 1 con bs khoa cầm giúp đi góp vui , nghe đâu là cắn ngu lắm mà thục bida thì giỏi . hahaha . p/s xin lỗi đầu óc em sâu bọ . nhưng hình thứ 10 từ trên xuống giống a 3K đang khám phụ khoa cho bs khoa quá . kakakaka . mặt bs khoa biểu cảm ghê
cá mấy chú nhìn ngày càng đẹp 1/1/2014 con sẽ đi mua 4 đại tướng.mấy chú chuẩn bị tinh thần đi :lee::lee::lee:
con phải nói mẹ chở lên off với mấy chú cho vui chứ.......học hoài cũng đâu có tốt,lâu lâu phải xả hơi 1 bữa,1 tuần có 1 ngày CN
Cá mú của ae dạo này toàn luyện keo cao không , khó xơi quá .Nhưng mà khó chứ không phải là không được nhé các bác , hé hé hé . KO
A Bằng đưa hình ảnh cá của mình & A. Tâm rất thực (thank nhé:whistling 2 chú cá của mình có trận đấu rất tuyệt trước cá của A. Tâm (cao thủ:whistling Hình như là BS Khoa thua mình ở keo của Kiên & A.Văn =====> Dzô quỹ:whistling: khà khà khà
Khà khà khà , nhờ bác Tuấn nhắc mới nhớ , tuần này lên truy thu " kiên khùng khùng " 10k mới được , hé hé hé .
[/IMG] Y như là đang khám cái gì ấy ấy (hình ảnh Tuấn nổ chụp rất "độc" & là khoảnh khắc của tuần này):whistling::whistling::whistling: ho ho ho
bầy cá đó chơi được đó Tuấn, giá em nó bao nhiêu? Rẻ hốt về chơi, cá A.Tâm là cá chiến, con đấu trực tiếp với A.Tâm đã phá bể mặt được cá A.Tâm và cầm hòa hết giờ là hay lắm, răng cao lắm, tuy kéo dài thời gian thi đấu là sẽ thua vì tang hậu nặng.
Cá tự ép ra đấy chứ:whistling:, hiện giờ 4 con (2 đuôi xanh giống bố & 2 đuôi đỏ giống mẹ) thôi để ghim lại, ép cân xuống ra đấu trường lớn thử sức. hàng "chính chủ" để chơi chứ ko bán
Ồ :whistling:, Bác Văn đã dịch ra được dòng suy cho ae dễ hiểu (vì Bác Văn là người ngồi gần nhất) ố ồ, ồ ố
Sắp đến đây mong chờ giả đá cá mừng tết dương lịch 2014 của các anh hội SSBC và cũng rất được ban tổ chức cập nhật chi tiết về giải! Chân thành cảm ơn và cảm ơn rất nhiều! Nhân tiện chúc anh Tuấn "bom" sở hữu được bầy SAMUZAI , bầy này chơi võ đài tự do thêm cái kèo giờ chắc gom bạc lẻ một bao hihihi! Chúc hội SSBC ngày càng phát triển và cản ra những bầy cá chất hơn nữa!
Dạo này BS ăn chơi quá..nên phải khám lại cho BS thôi..kakakakakakaka. Công nhận ảnh độc thiệt. Coi chừng bà BS thấy là mất tiêu luôn..kakakakakakakaka
Ae kỳ này tham gia giải phải mang súng lên nhé. SAMURAI cầm kiếm nhật. Lấy súng tỉa..TIÊU..kakakakakakaka