hai chữ (nghệ thuật) là 2 từ thoạt nghe thì rất đơn giản, nhưng để hiểu nó và làm được nó thì quả là kô dễ chút nào. và người hiểu và làm được thì theo mình nghĩ là người luôn coi chữ nhẫn và chữ tâm lên hàng đầu. mà người coi trọng chữ nhẫn là người chắc chắn luôn khiêm nhường và văn hóa. và luôn nhã nhạnh. trong con người họ sẽ kô có chỗ cho sự kiêu căng và tự đại.
Mình rất thích cách suy nghĩ của các bạn Đúng là kỹ thuật hoàn toàn có thể học hỏi, tìm tòi, nghiên cứu được nhất là trong thời kỳ internet , còn Mỹ thuật thì tùy năng khiếu mỗi người là chính. Giấy bút bây giờ bán đầy nhưng có phải ai cũng thành họa sĩ hết đâu! Để có một hồ Thủy Sinh tươi tốt thì không khó lắm nhưng để có một hồ Thủy Sinh đẹp thì thật sự là khó ! Muốn có một bể thủy sinh thật đẹp theo mình nghĩ cần kết hợp tốt Mỹ Thuật với kỹ thuật để bố cục cho đẹp và hợp lý Nhiều bạn có năng khiếu về Mỹ Thuật nhưng nghĩ là Thủy sinh rất khó trồng nên không tham gia vào cuộc chơi, làm uổng phí nhân tài thủy sinh vì thật ra cái khó nhất thì bạn có rồi! Sau khi chơi Thủy Sinh mình nhận thấy kỹ thuật cũng không có gì khó khăn gì lắm, ai cũng có thể chơi được nếu chịu khó một chút. Mình rất thích tính cách khiêm nhường của bạn dothanhvan_engin và tính thằng thắng của bạn cc_abenla2006. Minh cũng hoàn toàn thông cảm với tựa đề hơi sốc của chủ Toppic vì tựa đề như vậy mới có ........nhiều người vô coi chứ! hehe.
http://www.diendancacanh.com/forum/showthread.php?t=17582 coi lại bài viết của timap mới thấy rõ tính cách người chơi .
thôi nào mọi người, có gì đâu! 9 bỏ làm 10, nói vậy thì hơi shock tí nhưng có chết ai đâu? chơi cho đã, chơi để thư giãn chứ ganh đua chi? công việc hàng ngày đã đủ bận rộn, căng thẳng rồi! Tới với thú chơi mà còn mệt mỏi thì chết mất! hehe
ếch ngồi đáy giếng , chẳng hơn ai , quá đỗi tầm thường ...................... cần chất lượng chứ không cần số lượng bạn à !!!
ếch ngồi đáy giếng cũng không sao, quan trọng là ếch có nhảy ra khỏi giếng hay không! Topic này của bạn tymap khơi dậy chủ đề rất hay, mình nghĩ việc chơi Thủy sinh mỗi người có mục dích khác nhau: người thì thích đơn giản là trong nhà có màu xanh (làm hồ theo phong cách Hà lan thì tốt nhất), người thì mê nghệ thuật thiên nhiên (làm theo phong cách Nhật), người thích làm theo phong cảnh thu nhỏ (xưa nay phong cách hòn non bộ nước mình hay làm như vậy), người thì thích đơn giản làm hồ để nuôi tép, người thích cá (cây phong nền)... riêng mình thích hồ thủy sinh như 1 chu trình thiên nhiên thu nhỏ, thích hồ đạt sự ổn đỉnh tử nhiên (hồ của mình là 2 năm không thay nước (chỉ chăm nước khi bị vơi), không bón phân mà chỉ cung cấp qua thức ăn, điều chỉnh sự cân băng của hồ qua sự tương đồng giửa cá, tép, cây trong hồ... vẫn còn nghiên cứu dài..) mong anh em thảo luận nhiều hơn, rất mong qua bài này anh em có cái nhìn hay hơn cho việc chơi hồ thủy sinh của bản thân mình.
mình thấy đúng là mỗi người mỗi ý thích chơi riêng , nhưng " ếch ngồi đáy giếng nhìn 1 mảnh trời mà cứ tưởng là cả thế giới " , bạn Tymap đã quá khoa trương lên nên mọi người mới bất bình thôi . Hơn thua chỉ dành cho Cuộc chơi thêm phần hấp dẫn chứ không dành cho thú chơi Còn bạn chepchep bảo hồ 2 năm chưa thay nước thì mình nghĩ bạn nói hơi quá và nếu có thì cũng ko tốt đâu , vì chất dinh dưỡng từ phân cá , thức ăn .... sẽ bị " cô đặc " lại vì bạn ko thay nước thường xuyên , do đó rêu tảo hại sẽ hoành hành....
các bể đều đẹp nhưng mình kết nhất là bể thứ 1, các bể khác dường như trồng một vài cây (về sau nó to ra) ở phía trước, không được phù hợp cho lắm.
à nếu nói về rêu đen , thì rêu đen xuất hiện do mở đèn mạnh + dư thừa dinh dưỡng trong hồ , rêu đen sẽ sống bám vào cây và cũng sẽ hút dinh dưỡng từ chính cây đó . còn ý thích thì mình thích theo phong cách của ông Amano , và mình thích chơi heo thể loại Nano và cubic , mình thích tạo ra 1 không gian của riêng mình:football:
sao mình lại bị xóa bải nhĩ?????????????????????????????//// kô lí do???????????? vô lí????????????? làm lớn có khác..................
Quỷ sứ này, rảnh quá không đi làm hồ, mà đi quậy tui... có cái gì hay thì post lên cho anh em xem đi.
A CC mất tích bên ABV , hoá ra lưu lạc sang tận đây à bữa nào cho e qua tham quan dinh thự của a nghen ( sẳn coi có cướp bóc đc gì hem ) em là tafu..... nè :football:
hé hé , càe thoy mà sao phải nói kà lăm thía , mấy kì off cafe mà a cứ mất tích liên tục :lee: CN này nhớ ra hen