Mình thấy mỗi lần thả muỗi vào là các bé cá cứ bâu xâu vào tranh nhau nghe chừng khoái khẩu lắm.Nhưng ko biết cho bọn nó ăn nhiều liệu có tốt ko nhỉ ? Cũng biết cho bảy màu ăn bọ gậy rất tốt nhưng muỗi thì chưa ai nghiên cứu thì phải.Chưa kể sau khi ăn thì các bé bảy màu ko tiêu hóa hết được,thải ra còn nguyên vỏ con muỗi. Mong các bác vào cho ý kiến.
Ặc ặc..muỗi thì ăn thấm thoát zì..hihi..toàn lông với cánh ^^..bác thick thì cứ bắt cho ăn cho vui chứ mà bác bắt đc nhìu muỗi tài nhỉ..hihi..
đúng do91 magic_start nói chính xác.....Muỗi toàn lọng cánh và xương ko ăn vào mắc ngen5 mấy ccon cá thấy bà hehe ko có 1 miếng thịt ăn chi.....lâu lau nhà em em bùn bùn cũng bỏ mấy chú kiến cánh vào đó nhìn chúng nó rỉa xem vui thật .......có thể những món đó lâu lâu đc 1 bữa cho những chú cá kưng như đổi món vậy cũng tốt lắm chắc ko sao đâu
Hì,tại em là sv,chỗ trọ lại gần ruộng nên nhiều muỗi lắm,cá ăn mệt nghĩ luôn hehe . Chưa kể những con mọng máu thì thôi rồi,bổ phải biết.
úi giời, ở k đập muỗi, mất thời gian đập từng con! bỏ công đi tìm ổ lăng quăng vớt đem về cho cá ăn có hay hơn k! còn k thì thả cá ra ruộng, cho nó sực lăng quăng, nuôi kiểu tự nhiên lun! hehe
hihi em cho cá ăn muỗi nhiều rồi,cá ăn cũng vui lắm đuổi nhau giành mồi,nc bắn tung tóe .mà cũng ko cần phải đập muỗi làm j` đâu,đau tay,dễ đập hụt,đập trúng thì đôi khi nó nát toét ra ,bẩn cả tay,chỉ cần sắm một em vợt điện về giật một cái là lăn quay,chết ngáp không kịp giật xong thì đập nhẹ cái vợt xống bàn hay tờ giấy là ra hết, nhưng khi giật thì chỉ chờ con muỗi nổ một phát "bép" là được chứ ko để nổ lâu quá là "răng đi đường răng , lợi đi đường lợi" đấy (con muỗi bị nổ nát xác luôn ) (P/S : cá ăn muỗi này là :"thực phẩm đã qua chế biến" đảm bảo an toàn)
Óe, e biết giỡn quá nhỉ?hehehehe........bạn nào bắt chước là đi nguyên cả hồ cá ấy nhé! Theo mình nghĩ cá chỉ cắn nát và ăn k nhiều, chỉ nên ăn lăng quăng thôi!
mình cũng từng đập chít vài com muỗi ( tại nó cắn mình , hehe ) rồi cho beta ăn , nó ăn ngon lắm ah , nhưng sau vài cái táp thật mạnh nó mới xơi được , ko biết 7 màu có ăn nổi ko .
hì,các bạn cố gắng bắt 1 con muỗi làm sao cho nó còn sống,vẫn còn khả năng đứng trên mặt nước,thả vào hồ cá,lúc đó sẽ có trò vui để xem hí hí.
Hì,trò vui này em vô tình khám phá ra thôi Nếu sợ cá mắc nghẹn bác có thể cấu hết chân + cánh con muỗi,chỉ để lại cái mình béo mũm cho guppy ăn thôi. :whistling:
ông wawahuydiet này chơi khôn nhỉ???? hehe bỏ thử đi cá nó xì bong bóng wa ngày hum sao cái thấy nó ngủ từ sáng đến tối nhúc nhích ko đc là hiểu òi đó. trùi con muỗi có chút xíu lấy nhíp gắp chân và cánh còn ko đc nói gì lựa tay chân nó gắp ra hehe