Trời! Nhà Khoa học mà cũng lãng mạn và có óc mỹ thuật ghê!, Hồ đầu tay mà bố cục thật hoàn hảo! Xin chúc mừng
ý tưởng hay quá anh hả? bên góc trái trồng cây cho rậm rạp chút, mấy cây liễu thơm anh trồng hơi nghiêng sẽ tạo hiệu ứng cây dừa bên bãi biểm đẹp hơn.
Hôm qua mình cắm nghiêng. Hôm nay nó thắng lên. Chắc là do thân cây liễu thơm rỗng, nhẹ nên hướng sáng nhanh.
@anh Nhixuan: Hôm qua em quên (tật đãng trí) nên lấy thiếu cây và đất nền. Hôm nào lại lên anh quậy tiếp.
Chính vụ airbus 330-200 chuyến bay 447 làm Thaicodon nghĩ đến biển, đến những sinh mạng sống sót nhưng không ai cứu giờ đã chết mòn. Mình tạo hòn đảo nhỏ và một đám cây hướng về 1 phía. Mình muốn thể hiện sự khao khát sống trong hoàn cảnh tuyệt vọng của nạn nhân. Cải chết đến sự sống mới lại hình thành. Mình thể hiện bằng đám chân châu nhỏ hướng ngược về phía biển, hướng ngược với hướng tất cả cây lớn xung quanh. ... Do vậy các bạn có thể thấy : 1+ ít cây 2+ thiếu sáng (thực ra mình dùng 2 đèn 1m nhưng tắt bớt 1 cái khi ngắm) vì mình muốn cho nét cảnh mang sắc buồn nhưng lại thanh thoát và sự sống mỏng manh đang trổi dậy. Ý là thế nhưng biểu hiện thành hồ thì .. Híc! Chỉ được một phần nào ý tưởng. Sau vài tháng nữa, mình sẽ đổi sắc cảnh bằng cách trồng nhiều cây hơn