Em thanh của em về nhà đã được 1 tháng, đã hết nhát nay up lên bon chen tí cho vui, anh em phang nhẹ tay cho em nó còn lớn nhé ĐẦU EM NÓ ĐUÔI EM NÓ TOÀN THÂN NHÉ THÊM 1 EM NGÂN LONG GÓP VUI EM NGÂN LONG MỚI TẬU ĐƯỢC 3 HÔM VÀ 2 EM HỔ BÁC TỊ NẠNH ĐÒI LÊN DIỄN ĐÀN NỮA NÈ HÌNH CHỤP BẰNG ĐIỆN THOẠI CÙI ANH EM COI TẠM NHÉ CẢM ƠN CÁC BÁC ĐÃ XEM TIN:rose::rose::rose: AH, EM CHỤP LÚC MỚI CHO EM NÓ ĂN NÊN BỤNG HƠI TO NHÉ
Chắc cá xấu quá chẳng ai thèm xem rùi huhu... em mua lúc size em nó 13cm nay đã được 19, 20cm, như thế có được gọi là lớn nhanh không nhỉ?
post bài đêm khuya thì ai mà coi được hả pro, cũng may mình ghé qua nên phán chút a ủi bồ vậy ^^ 2 hổ bắc thì qua ổn rồi không có gì để nói. con rồng thì màu nhợt nhạt quá, bạn nên để đèn chụp cho nó hưng phấn tí, thấy được phần đuôi và râu khá đẹp con lại chả thấy gì vì mờ quá. còn kích thước thì vậy là ổn rồi, dòng này sao chứ nếu là HL thì 1 năm tuổi từ 13cm ->khỏang 40-45cm lận đó là ý kiến của tôi, vừa ý chưa ^^
hehe,mới ngủ dậy lên coi nè,tối qua mệt quá ngủ như chết,hix,cá đẹp quá,nhìn gia đình a giáp đông vui mà thèm,a e sống hòa thuận,còn nhà bên em thằng ku quậy quá k cho ai ở chung,hix hix,hết nhát rồi sao a k dùng tay bắt lên chụp hình cho rõ nhỉ,hehe,bữa nào rãnh quay 1 clip cho coi với
ok, cũng đã sờ được nó, nhưng nó vẫn chạy chưa ngoan như con của em, con của em to hơn và sung hơn con của anh nên không nuôi chung được, tối qua con cửu sừng hoàng đế nuốt tươi 1 em hổ rồi, tiếc quá huhu.... cứu với,...cứu với...
chài cửu sừng ham ăn thía,con nhà e nó bị con rồng oánh tơi bời toàn trốn trong máy bơm,bữa có con hổ mà nó nằm sát bên,cà 2 trốn con rồng trong góc hồ,chỉ có con rồng nhà e là nó côn đồ quá
em còn may mắn . cá lại đẹp con thanh long của anh bắt size 16-17 dược khoảng hơn chục hôm lên size hơn 20 rồi thế mà nhảy lên nắp bể đập đầu vào mấy lần toi rồi tiếc quá chưa kịp đăng lên cho anh em xem .
Vậy hả bác, tiếc quá, chia buồn cùng bác, em thấy thanh nó lành mà , đâu có nhảy j đâu, con của em mỗi lần thay nước em dồn nó đến lúc nào nó cho em sờ thì thôi mà nó đâu có nhảy, hay là hôm đó bác thay nhiều nước quá, làm cho môi trường thay đổi đột ngột làm em nó hoảng loạn lên mới thế. em nuôi 3 con cá rồng mà chỉ dùng mỗi lọc tràn thôi, hehe... mà chẳng sao, chỉ cần chăm chỉ thay nước và hút đáy là ok.
chắc là tùy con thui mà,cá e từ bé tới giờ k che đậy jì hết à,nước đổ đầy luôn mà k nhảy nhót,thỉnh thoảng cho ăn nhảy lên thanh giằng xướt đầu 1 tí
lúc nó nhảy rầm rầm lần 1 rồi lần 2 anh mặc kệ .. nhưng lần 3 thấy nó nổi người lên yếu quá anh bắt ra xô thì em nó đi . kô có kinh nghiệm . Công bảo nó đã mệt lại bị sốc nước . a cũng nghĩ vậy . nhưng con này nó nhát đêm đang ngủ cũng thấy rầm rầm nhiều lần . chúc anh em đừng gặp trường hợp như trên
Em sợ nguồn nước của anh có vấn đề , làm em nó chưa quen, với lại anh lại bắt ra xô thì nó đứt thật, tiếc quá, vâng, con của em lành khô em bắt nó cũng chẳng nhảy, vảy vẫn nguyên vẹn, chú luisnguyen để cái hình dưới chữ ký ngộ quá haha.... thanh và ngân long, klu theo em là nuôi rất đơn giản, chỉ có những loại đắt tiền thì người ta mới cầu kỳ quá thôi anh ah,
chắc tại đem ra xô nguồn nước thay đổi đột ngột như thay đổi nhiệt độ,ph,lượng oxy,thành phần khác.. gây sốc
chắc vậy con thanh vàng anh bắt của Ngo trong cong là con bé nhất còn sót lại nhưng rất đẹp. đuôi đã lên màu vàng . vẩy viền xanh leo lên hàng 5 rùi . đang hy vọng lớn tý nữa đuôi nó sẽ vàng đỏ . vảy viền xanh biếc vậy mà.... tiếc quá
Có thể nhà a có trẻ con, cầm cái gậy hay que đi đi lại lại trước bể cũng làm cá Rồng sợ phát khiếp. Con đó nhát, đúng ra a phải che mặt kính lại hạ mực nước đậy bên trên cẩn thận vì nó giật mình cũng phi thân ra khỏi bể. Hoặc khi cá bị chấn động mạnh cũng nên làm như trên và tắt đèn để nó tĩnh tâm lại. Tuy rằng đã muộn chia buồn cùng anh nhưng em cũng đưa ra để a e khác tránh được hậu quả. @GIÁP: em chụp hình nét quá nên a chỉ nhận định là chú này RÂU và ĐAO rất dài và đẹp.