éc éc,nạp đạn bắn nhau hả?coi chừng banh forum đó,2 a chiến đấu,nhớ pót hình nhìu nhìu cho e thưởng thức hoho,chuẩn bị đan chưa a giáp,bắn hàng vip lên cho e coi với,hoho,nhớ nói fải giử lời đó,e chờ tới cuối tháng này mà k có hàng cho e coi là e báo mod xử a tội thất hứa à nha hehe cuối tháng a giáp tậu 1 con quá bối với cái camera vài chục mpx chộp cho ổng lé mắc chơi hoho
Thằng em cứ đùa, tiền đâu mà mua quá bối, góp tiền làm cái máy ảnh ngon ngon 1 tí, so với mình thôi, chứ mua quá bối bây jo ra đường ở luôn đó, vợ nó đuổi cổ hihi.... suốt ngày lấy lý do nghèo để trì hoãn việc có em bé vậy mà... cố đến cuối tháng nếu không được thì sang tháng sau hhii... anh em thông cảm...
sặc bác wa nhà em đi em vừa xin vợ mua con 8 chấn của pana ngon luôn bắt hình ngon giãm mam luôn he he . con thanh vàng của bác kiên con đó nhìn ngoài thì đẹp màu lên rùi và vẩy leo hàng 5 ổn lắm . nhưng cứ chụp hình là y dằng nhìn ko muốn nuốt .
Cá anh Giáp chăm kỹ thì đừng hỏi! ^^! Đẹp lắm, phong cách chụp cá của anh Giáp là trong bóng tối mà! Nhìn mới ảo! Dạo này em gặp nhiều chuyện quá, ko mang chú tài phát qua anh được, anh thông cảm nhé! Lúc nào qua được em gọi anh nhé! ^^ @anh Công: Anh còn HB ko? Có ôg anh nhờ em soi hộ con HB để anh ý bắt! pm em nhé!
Hổ của đồng chí ngô trọng công bán cho đấy hêh... nhưng cũng nhờ mình chăm sóc và huấn luyện nên nó HƠI BỊ LIỀU, LAO RA ĐỚP TÔM NHƯ ĐIÊN HIHI... ok hôm nào sẽ ghé thăm tiếp. ah, bị con cửu sừng hoàng đế đớp mất 1 em tiếc quá, em đấy Sucsong_HN tặng, bé nhưng đẹp thôi rồi, tiếc quá, con đó Công chọn hộ SS_HN đó.
Anh nuôi đơn giản lắm, có mỗi cái lọc tràn thôi, ai đến nhìn cũng kinh vì bất ngờ :notworthy::notworthy:
lọc của anh 4 cái . bể thì bể đúc vẫn toi . em nuôi mát tay quá hổ bắc chọn đẹp quá .. hôm anh bận kô qua được thấy mấy bác đến trước .toàn thợ khua hết hàng đẹp hi hi đành để lần sau
Hổ Bắc của a bị con HB truy sát suốt ngày trốn. Rõ ràng thả 4c vào bể mà Giáp, Hoàng và Anh căng mắt ra đếm chỉ có 3c 2 hôm sau thì lại 4c .... pótay. Nhà Công có con HB 18cm mà viền vẩy lên rõ luôn, nhìn thèm quá nhưng nhà có HB rồi.
Vâng mấy con đó của Công đẹp thật, vàng ươm bác nhỉ? Công nhận là bọn Hổ chốn kỹ, tại con rồng của anh sung quá, chiều hôm đó em cũng căng mắt tìm rồi mà chỉ thấy 3 con, bể em thì trống chơn, nên bị mất là biết ngay, em thì mất tích 100000......0% luôn. hihi.. em đang sợ là con Hồng vịt nó làm thịt bác ah, chán thế, con đó đẹp ơi là đẹp.
hình em nó trước lúc ra đi post lên anh em xem luc mua em khoảng 16-17cm lúc thăng khoảng 20-21 oánh nhau với ngân long suốt ngày tiếc quá các bác ạ
Khổ thân em nó, sao bác lại nuôi cùng em ngân long to thế, thế là em nó bị ngân long đánh cho sợ quá nhảy linh tinh rồi đập đầu vào bể cá chấn thương sọ não mà chết rồi, ngân long to thế kia làm sao em nó là đối thủ được, bác đúng là,,,, hơi bị coi thường ngân long đó, cá đẹp quá.
Giáp nói chính xác. Ngân long dữ lắm, nuôi cộng đồng nên làm 3c sẽ hạn chế các em phang nhau. Em Ngân to vậy chắc nó đánh cho em kia tự lao lung tung đó.
vì lý do đau thương em . chia xẻ cùng bác . bác mua thanh hồng size 22-25 giá 2t cá đẹp có giấy tờ đầy đủ . mấy bác quang và bác giáp đã xem .
anh giap nuoi dc 1 tháng như vậy là chăm sóc quá tốt đó. người ta khong biết là nói anh kinh doanh cá kiểng đó.
Cảm ơn em, hihi... anh nuôi nó có mỗi cái lọc tràn thôi à, hehe... có buôn bán j đâu, hôm vừa rồi em ngân long bị đánh ghê quá thương định bán , có bác đặt gạch rồi không đến bắt thế là để nuôi luôn.... may quá không đến bắt vì bây jo ko đánh nhau nữa rồi, mà con ngân đó đẹp luôn, vì chọn cả buổi chiều mà... hihi... rảnh qua giao lưu.