cập nhật vài hình, dạo này không tỉa hồ mọc như rừng nhìn cũng vui vui: toàn cảnh: một nhúm cỏ giấy: sao nhỏ đã sống mà mọc xanh tốt: Trân châu 4 lá bò khắp nơi: Vài góc nhìn nghiêng lúc sắp tắt đèn, lúc này hồ đẹp nhất, lung linh "bong bóng":
hờ hờ! hồ này mục tiêu là thử tay nghề mà! cây nào trồng không tốt được là cho lên đường hết! hồ nhỏ mà đã trồng qua trên 30 loại rồi!
Hồ của bạn xanh đẹp quá. Cây cối xanh tươi vậy để trong nhà cảm thấy thoải mái. Nếu mình có hồ đẹp và xanh vậy, chỉ cần cho vào vài con cá nho nhỏ ( loại nào hơi nhát ). Bưng ly cà phê, ngồi kế bên tìm nó => quên hết ưu phiền.
haha! cám ơn bác! giờ e cũng đang pha cà phê nè! cá em nhiều lắm mà lười thả thôi! chỉ cây không là đủ rồi! bạn bè dù không biết gì về thủy sinh! nhìn vào cũng khen đẹp, kết quả cũng đáng công chứ!
Nói thật, có lẻ bạn còn chưa ưng ý. Nhưng mình thấy quá đẹp Đúng là cái đẹp thì tùy ở mỗi người và tùy chổ. Mình mà có hồ nầy là được làm vua một cõi rồi. Giống như ăn mày chỉ cần một chiếc chiếu nguyên và vài xị rượu là cũng tận hưỡng vinh hoa phú quý rồi. hihi
liệu cơm mà gắp mắm thôi anh ơi! em phải tạm bằng lòng với nó đã, vừa chơi vừa tìm hiểu và học hỏi thêm! :football:. Nếu so với 1 năm trước chả biết gì về thủy sinh thì nó là thành công, còn nhìn lên thì hẳn chưa bằng ai. Chẳng có gì quá quan trọng! Mình thích là ổn rồi, người ngoài khen, chê hay nói gì thì cũng chả ai ngắm hồ nhiều bằng mình hết! có giải ... lười động kéo đó a! lâu rồi không cắt ngọn nào cả! mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên! tay nghề còn non như mình thì phải trông vào may mắn nữa! hehe ra dùii là sắp die đó! kệ nó thôi loại dùi trống "Hồ Cẩm Đào" này ko bền! Chơi hàng Vn cho nó rẻ mà ngon thôi, cỏ giấy mọc nhanh quá, sắp thiếu chỗ rồi, nếu trống quá thì cắm 5-7 ngọn sao nhỏ cho vui mắt cũng ổn :whistling:! Tonina trong góc chỗ cục đá cũng tốt, có lẽ phải cân nhắc tìm cách thay đổi cho thêm 1 rừng tonina đâu đó! rêu thì còn, flame moss với peacock tính cắt mấy thằng rotala "đuôi chó" bò ngang mặt nước đó! để chỗ cho trân châu 4 lá bò lên! Với nguyên bụi rotala trong góc có lẽ sẽ cải tạo lại, loại bỏ màu xanh dành chỗ cho màu đỏ. Nhưng có lúc nào mà qua lấy? mấy hôm nay 7h ra khỏi nhà, 10h tối mới về mà!
Hồ bi giờ thấy đẹp hơn lúc set up rất nhìu đó Vân ơi. Rotala '' đuôi chó '' đâu cần tỉa đâu em, nhìn vậy đẹp lắm, muốn dọn thì dọn chính giữa cho nó có lối mòn là ok rùi. Thân!
HỒ hôm nay xanh sạch đẹp rồi em trai ơi, dùi trống đẹp thật, 2cái cây trên cùng nằm 2 bên góc hồ là cây gì vậy? nó mọc cao vậy sao em không trồng thành cụm phía sau ?
cái ngọn tonina còn sót lại đó a! giờ thành bụi rồi! 2 -3 hôm nữa e ngắm chán thì sẽ cho nó lên đường! đang chuẩn bị nhổ cỏ giấy vứt, trồng cỏ đậu xanh và cỏ đậu phộng! mấy cây đậu với cỏ dùi trống e trồng khá đạt!