Nhìn anh xếp đá là ghiền rồi, cho thêm hình trong quá hoàn tất tác phẩm của anh, để anh em được học hỏi thêm thì tuyệt. Nếu dùng mini fissiden làm nền chắc đẹp lắm.
Mới xếp sơ sơ à, còn phải chỉnh sửa lại nữa, hiện tại đang set up khô khi vô nước còn phải chỉnh tiếp, hồ này đang dự định trồng toàn các loại cỏ - Hậu cảnh trồng cỏ tóc, cỏ cói, cỏ bắp - Trung cảnh trồng cỏ nhật, cỏ đỏ - Tiền cảnh trồng cỏ giấy, cỏ lưởi rắn, cỏ đậu nành, cỏ đậu xanh, cỏ đậu phộng,cỏ dùi trống và đệm 1 vài cây sao nhỏ.
Hê hê vậy là bữa nào rãnh wa anh HHHH lấy ''cháo'' rắn, ''cháo'' đậu nành, ''cháo'' đậu xanh... về bỏ vào nồi ''cháo'' đang ''nấu''(set up) của em nha. Hê hê.
Hôm nay nhìn đi nhìn lại cảm thấy chưa ưng ý lại cho thêm vài viên và thẻo bớt độ cao vài viên cho thấp thấp tí và đôn vài viên lên, hôm nào lại chụp cho anh em ngắm tiếp. Hiện tại chưa vô nước vội, chờ xếp cho thật ăn ý mới vô nước vô cây.
Hôm nay buồn buồn xếp lại và chỉnh sửa vài chổ. Thêm 1 vài bụi dùi trống vừa đi khai thác ngoài ruộng về cho vào, tương lai nó cũng nằm tại chổ này.
Đá thì dùi trống bám thế nào được anh Hắc? Công nhận bộ đá nhìn dã man thiệt anh,mà hồ toàn nham thạch hả anh? Mai cafe Cháy tiếp nhé,em phải thanh toán nốt nữa phần ốp la còn lại...
Đúng rồi đó em ơi, nham thạch xịn đó nha ( power sand special S ) Hồi chiều đi lấy cỏ dùi trống bị dính con đỉa về tới nhà mà máu vẫn còn chảy, kinh thật em ơi, ghê hơn dắc nam cát tiên nhiều
Hê hê, tối thứ 7 wa anh HHHH chơi, nhìn cái chân bị đĩa '' xin miếng máu '' mà thấy thảm. Buổi trưa đi nhậu buổi chiều đi ''lâm tặc'' dùi trống, ông anh tui chịu chơi tới bến luôn hi hi.
Iwagumi với trồng cỏ thì chắc có lẻ rải nền bằng phẳng hoặc độ dốc bé thôi thì đẹp hơn (theo ý mình) anh HHHH ơi