Sau 3 tháng hè cực nhọc nến trãi bao thất vọng muốn đem quăng tất cả cá vào ống cống vì không làm ra được trùng cỏ :dontknown: , . Thế là sáng ngày 3 thang 7 chạy một mạch ra bình hưng hòa nơi có cái hồ duy nhất mà em biết múc 1 chai nước hồ về , sẵn hái luôn 1 đám rong :whistling: . Thế là giờ đây em đã có bầy cá con để ngắm tuy chỉ là thử nghiêm không sử dụng cá vip cá pro gì nhưng em cũng rất vui khi nhìn bầy cá lớn lên từng ngày .
Chuc mung ban! Minh cung tap ep, nhung hien dang con 4 em 2 thang tuoi, nho bang con ca bay mau moi no. :wallbash:
À còn cái chưa kể vì quá vui nên chạy 1 mạch về nhà bị cái chú kia xỉn chạy ngược chiều đụng vào thế rồi ... 2 m văng xa hậu quả chảy máu ở đầu gối , ngón chân cái ,tay , mặt ráng dắt xe lết về tới nhà là máu chảy tới đỏ lồm luôn hư luôn đôi dép mới mua.Đã vậy ở mặt còn có cái thẹo dòm như du côn ấy Khi đi học em sẽ có cơ hôi để mua cá đẹp về ép hic hic mong ngày đó quá
Cá em bự 2 đốt ngón tay rồi hơi hơi màu vì ép thử nên chỉ xài cá đá khi đi học sẽ có tiết kiệm để mua cá đẹp hihi bớt ăn hàng chắc cũng đủ mua cá đấu giá :notworthy:
Tội tình gì chứ ! Trùng cỏ đâu phải là lựa chọn duy nhất :notworthy: Nếu đã xài cá đá để ép thì cứ vớt bobo mà quăng vô, cá con cứ gọi là phổng phao
hihi không phải em không xài mấy cách khác nhưng hình như trời hông cho em theo cách đó mỗi lần thử cách đó đều chết sạch cùng lắm là vài em còn sống . Em xài bo bo nè, con mẻ,trứng gà v.v . Bo bo thì nhà em nhiều lắm nhưng bỏ vô 3 ngày là cá die hết :wallbash: chắc nước dơ . Nói chung là em hông có số với mấy cái đó
Cần chứ anh :whistling: Vì kể từ ngày hôm đó em xui tới giờ ngày nào cũng chảy máu hic hic đập đinh , con chó đực nhà hàng xóm cắn nữa v.v:notworthy:
Bro nói bùm là sao??? Em không hiểu cho lắm nói anh nghe em không có biết từ bùm nghen !! ăn nói lịch sự xíu người là phải biết văn minh chứ :notworthy::lee:. Em pót bài cũng vì muốn chia niềm vui thui chứ không phải nghe anh nói từ bùm à