Anh em ơi ! Cứu với ! Chiều wa vừa đi làm zìa ! Hix, con dĩa... hix con dĩa vàng chanh lấy về hai tháng trước 5.000K/cặp .......hix... đã không còn thik ở trong hồ với "chồng" nó nữa ! hix hix Nó nhảy ra rồi đi pộ đâu mất òj ! ..hix... hix... ....... OA...OA...OA.. ! Nó nhảy ra khỏi hồ mất tju, mua hai kục pin lắp vào tìm moj ngóc ngách chả thấy đâu ! hix hix. .. ... Mất xác òj ! Cả ngày đi làm, chắc nó cũng trèo ra lội pộ .... đi xa lắm oj` ! raying: "một nữa kia" ra đi mãi mãi mà không một lời từ biệt ! Còn lại chồng nó, giá trị chỉ còn ..... 1K ! Dán tờ giấy trước nhà xin "chuộc lại" 300K, Ko biết giờ có ai đọc chưa ! hix....hix Ai đẻ thay đây hở Trời ! Tuần trước một em Redmelon size 9 cũng thik ..... ra đi bộ, làm về thấy...khô rang, kiến pu ! hix .. Bị nấm....ra đi còn đỡ ! đằng này ... ! ! ! Tuần này lại .... ! hix . . hix Các Bác cứu em với ! Chắc em chết mất !:wallbash:
Bác thuận coi chừng bị mèo thăm đó nha!trước khi đi làm bác có mở cửa xổ không vậy Bác ơi? cẩn thận với mấy em mèo nhà mình và hàng xóm đó nha!nó mà ăn được sẽ ăn quen đó Bác! xin chia buồn cùng gia đình
bó tay bạn rain ,chia buồn chú Thuận nhe,bữa chú đt con xưng anh em ngọt xớt,nay mới biết chú lớn hơn con nhiều
Mồi ! Phải chi nó .....như vầy cũng còn "vớt vát" được chút đỉnh ! :wallbash:Từ đây trở đi .... mình ghét CHUỘT ! Gặp là SỐP ! :lee:
hihi!em bó tay với Bác Thuận luôn,anh đúng là "DÙ TE TUA TRONG LÒNG TA CỨ LẠC QUAN". Sư phụ :notworthy:
Ra sân bay Có khi nào nó ra Tân Sơn Nhất .... lén trèo lên .... đi ké ra Hà Thành thăm "anh Đẹp trai" rồi chăng ? ! ? Ấy ơi ! ! ! Khi nào con Lê Thị Dĩa ra tới đó, nhắn tin báo một tiếng cho mình bit hem !
Phải công nhận trên diễn đàn có bác thuantv67 rất là vui và sôi nổi, thế nào cũng phải 1 lần gặp mặt bác để nói chuyện tếu về cá đĩa.
Bẫy mèo Kảm ơn pạn nhj`u nhj`u ! Đượk o`j ! Mj`nh sẽ le'y kon kòn la.j ......... lèm bẫy ... nhử nhử .. pắt kon mèo ! :lee:đánh đít nó mj' ka'j
Sát sinh Uh ! Mình vốn "Tính Bổn Thiện" nên nghĩ thế mà chắc hok làm thế được bạn ạ ! Thỉnh thỏn, có ra làm "vài bát" Tiểu hổ, (vì mình hok biết ăn thịk mèo) ! (mình dùng từ bát là vì mình sợ dùng Dĩa thì phạm húy)! Nhưng cái bát thịk đó hok nhìn théy ngùi ta "xử" ra sao ! Kon vật nào đã ra đi thì đó là số Trời rồi, sao mình lại tàn ác zí con đã "xơi" nó bạn hem ! Thiện tai, thiện tai ! raying: Thánh Kiều bạn đã nhắc mình :rose:! ... Tự tại, tự tại ! :notworthy: