sorry ! ''phế phẩm'' là sản phẩm không hoàn thiện củ beo nhẫn thôi,mong ae đừng nghĩ sai ý nghĩa và cho là mình chảnh nha , mình cũng thích chúng lắm và đặt tên cho e nó là '' sự thất bại ngọt ngào''.
Bầy đó có được 4e giống như hình thôi mà chúng chưa bắt cặp nên chưa biết trống mái,để khi nào bắt cặp rồi a alo cho vinh sau nhé.
ah cái đó a không dám chắc tại vì cá Beo là do 2 giống khác nhau tạo thành, vì thế nếu cìứ lấy thế hệ sau cho cho ss không chừng từ từ nó sẽ quay về gốc ban đầu ( lá rụng về cội mà ) Nếu muốn giử giống beo thì ta phải lai đi lai lại thì mới giử được hình thể như vậy , vd : a+a=b , b+a=c , b+b=d , c+b=e , d+a=g , e+a=f . Hơi khó hiểu đúng không? nhưng nói nôm na là đừng để đời sau đi quá xa đời đầu có nghĩa là vì để duy trì dòng máu thì phải chọn những cá thể đẹp của đời sau cho lai tạo lại với đời đầu.
đúng rùi, cứ cho lai xa đời đầu là nó lại bị thoái hóa giống. nhưng em nghĩ nếu cứ cho lai lại với đời đầu sẽ dễ tạo ra hiện tượng .... gì í, đại khái như là đời sau càng ngày càng giống hệt đời đầu ấy anh ạ. anh cứ cho đời sau lai với nhau rùi tuyển những em nào có đặc tính mình thích đem lai tiếp. sẽ ra nhiều dòng cá yếu, xấu nhưng nếu một đôi nào cho con ra cả đàn đều có đặc điểm giống bố mẹ thì khi đó mới được một giống mới thực sự. hì hì, em chỉ lõm bõm tí lí thuyết thế thôi chứ hông có í định múa rìu qua mắt thợ đâu, mong bác bỏ quá
hihi bác này cứ nghĩ chuyện lai tạo dẽ dàng lắm vậy bác cứ thử nghĩ nhé khi lại tạo ra 1 dàn cá bé đén lúc trưỡng thành để lai tạo tiếp thỉ mất 1 năm rồi và bác phai châm cá thật tốt vì mấy pe lai sẽ die lắm thêm phần nhưng cá thể đẹp càng phách lối nó khó chịu đẻ lém hehehe và tiếp tục lai càgn mất thêm nhiều năm :notworthy::notworthy: vất và nhỉ anh leopart quá giỏi và quá am hiểu và cá mới có thể thành công trong việc tạo ra mấy chú leopart con lai đó chưa kể công sức nữa vậy chúng ta càng phải ủng hộ chú leopart sớm thành công sản xuất cá giống cho chúng ta chơi chú raying:raying: vì kinh phí có hạn nên đành đợi cá rẻ mới dám chơi hhehehe
Cái vai hết đau chưa mà bấm....bấm nhiều thế , nè đừng tung a lên cao rồi .........bỏ chạy mà.......là cái vai a chắc còn nặng hơn vai của vinh nữa đấy he he he , am hiểu cái quỷ gì đâu ,cho nó đẻ tùm lum nên ra con tá lả í mà,vậy mà được tiếng am hiểu nghe xong muốn trốn lun đó .
hia hia bác cứ thế ko ah2 người ta nói khiêm tốn = 4 lần tự kêu mà cứ tự kêu đi anh rồi cũng như khiêm tốn hia hia
cá phế phẩm của anh Sang mà đã như zay rồi,cá tuyển của anh chắc,bữa nào phải wa anh học thêm mấy tuyệt chiêu mới dc
Thôi nha PCT ơi đừng tung lên cao rồi bỏ chạy ........rớt đau lắm, cứ qua chơi đi , cá đẹp thì không nhiều chứ Bida bàn đẹp+e đẹp thì nhiều lắm (gần nhà).hahaha