Mùng 2 xuất hành về quê tìm thú vui đồng quê . lối nhỏ vào nhà thấp thoáng ngôi nhà cây trái trong vườn tới phần câu cá, cá tự nhiên, ko phải tay chuyên nghiệp mà vẫn câu được một sô, như vậy thấy nghiệp về quê cắm câu cũng được ngày 3 buổi cơm cá thòi lòi (cá này nướng lên là đặc sản của miền tây sông nước đó nha ) tiếp theo là cá lòng tong (kho tiêu cũng là một món đặc sản ) (chỉ có nhiêu đó hình thôi, vì phải vừa đạo diễn, vừa chụp hình nên ko được nhiều)
Póc tem, cảnh vật ôn hoà, đẹp 1 cách thanh tao, ước gì những khung cảnh như vầy luôn tồn tại mãi với thời gian.
tiếp theo là cá lòng tong (kho tiêu cũng là một món đặc sản ) kế con lòng tong có con ji mà có cái mỏ nhọn nhọn zay ah...........
cá liềm kiềm, nuôi hồ thủy sinh rất đẹp, cá ở dưới rất dễ bắt, chỉ cần ngồi bất động một ở mép nương, thấy nó bơi tới thì dùng rổ mà vớt thôi
nhớ khi xưa còn bé ta thường xuống cái "xằng nước" vớt cá lìm kìm cho betta (hồi bé cứ gọi là lia thia) ăn mõi ngày