em mới nuôi betta nên ko biết cá chừng nào mới ép dc . mấy anh cho em hỏi con cá mái này ép dc chưa :dontknown:? nếu chưa thì em phải nuôi bao lâu nữa mới cho nó ép dc?
bạn để ý thấy bụng nó to và bên dứoi bụng tron căng màu hơi vàng nhạt va quanh bụng nổi sọc vằn màu vàng là ép dc rùi . chúc bạn thành công .
Nhìn con mái này lại nhớ tới con mái MG tuyển mới mất của mình,bị cá đực nó cắn chết rồi rỉa tận xương luôn.Tội quá,chưa từng có cơ hội làm mother !
Cá này nếu đói mà bụng như thế thì ép được rồi . Còn ăn no mà bụng như thế thì không chắc Đem bỏ vào bể có cá đực xem nó phản ứng thế nào , nếu dạn đực thì chắc là được => Tàn bạo quá .
lúc đầu mình cho nó vào hồ ép rồi lấy hũ nhựa khoét đáy ngăn nó lại thì thấy nó dạn trống lắm, thấy trống là phùng mang lên. mình nhấc hũ nhựa lên thì nó bơi theo con trống 1 hồi bị con trống dí + cắn => giờ thấy nó nhác lại rồi :dontknown:. mà sao con trống mình nó dữ lắm :lee:lúc nhốt con mái trong hũ nhựa thì nó cứ cắn vào hũ nghe cốp cốp :wallbash:. mình sợ thả mái ra lần nữa thì chắc cũng bị rỉa tận xuơng giống cá của 5.F-Hp89 wa'
Để cái hồ ép rộng rộng ra một chút , thêm mấy cái chai nước hay cục gạch để con cá mái nó nấp . Vấn đề là ép ở hũ hay bể nhỏ thì vì chật chội nên mấy con đực nó mới giở cái trò " bạo hành " thôi , con mái yếu bóng vía chạy lung tung nữa thì con đực nó càng bạo hành , kết cục tan hoa nát ngọc là rất cao . Bể rộng lại có chỗ nấp thì con đực nó không lộng hành được , chỉ có nước dụ dỗ con mái thôi , cắn hăng quá thì con cái nó nấp được . Hồi trước gặp con đực nào dữ là mình cho ra bể lớn ép - đảm bảo hiền ngay
chậu ép của mình có đường kính chừng 50 cm, mình có để thêm chai nước để cá mái núp. Tình hình là sáng nay định bắt cá mái ra để chuyện sang chậu lớn hơn thì...thằng vũ phu đã biến con mái của mình thành thế này :wallbash::wallbash::wallbash: Giờ mình phải dưỡng lại hay cho ép típ?
kệ nó a ơi để đó là nó tự ép àk bụng căng và bơi chúi đầu là có thể ép rồi cá trống cắn là tại cá mái ko chịu cứ để đó cắn mai mốt mái cũng chịu trống và bơi lại ép àk còn đứt đuôi thì đem dưỡng cá trống càng dữ thì nó ép càng nhanh vì trứng chín nhiều trống rượt mái nên chín trứng đó mà cứ quăng đại con mái vô đi ép trong cái xô đó a màu xô đừng sáng quá nước cao cỡ 1 tấc thôi.
Hơ - Thế này là con đực nó vẫn còn nhân đạo đấy . Tình hình không bi đát gì đâu mà lo , cứ để ép như thường . Nếu con đực hung tợn tới mức cắn con cái chui xuống bùn , hay nhảy lên lá bèo và thân mình con cái tơi tả hoặc có dấu hiệu tróc vẩy lòi thịt thì mới dừng lại .Còn như trong hình là vẫn ổn , cứ ép thoải mái . Nói chung cuộc mây mưa này là cuộc hành xác , con cái có thể te tua nhưng qua đêm là nó hớn hở vào kèo ngay , xong việc lại hồi phục tung tăng như thường . Nói ra nó mất nhân văn chứ : Cá mái vốn ko đẹp lắm , lại làm mỗi cái việc sinh sản nên te tua thì cũng không hề gì . Còn tư tưởng của Jud là : Cá nào cũng có vẻ đẹp riêng , vẻ đẹp đôi khi nằm ở những điểm không chuẩn nếu ko muốn nói là xấu xí