Trước khi rời HN tớ chia sẻ lại cho các ABC ít kinh nghiệm ép Betta mà tớ thu được trong thời gian ngâm cứu vừa qua xin nói lại là chỉ dành cho ABC thôi nhé, còn ai đầy mình rồi thì chỉ được phép ngồi cười thôi Phần I: Trưng bày hiện vật cái đã :whistling: Những em baby trải qua 1 mùa đông đói lạnh giờ bằng hơn đầu đũa, 1 số MG thì đã trưởng thành (Vài em làm ví dụ) Xanh cẩm thạch Anh em cùng bầy nhưng lại có kì đỏ Ánh sao đêm... ko biết tên là gì Green MG ... Mang máu giant nên to uỵch Vài em marble và rồng vàng To be continue ...
Phần II: Trao Đổi Vu Vơ... Khi vào diễn đàn để học hỏi chắc các bạn cũng đã đọc nhiều và nhửng hiểu biết cơ bản về betta cũng đã nắm được... Ở đây tớ đi sâu 1 chút vào vấn đề lai tạo ==>đột biến. Vấn đề này rất thú vị và mang lại những điều bất ngờ thích thú. Như các bạn đã biết betta đã được lai tạo từ rất lâu... lâu đến mức có khi còn nhiều thời gian hơn cả tuổi của chúng ta, chắc chắn là vậy. Và vì thế chúng luôn mang những gen khác với bản thân, 1 cặp cá khi ép ra thì ngoài những con giống cha mẹ sẽ luôn cho ra những cá thể cá con khác rất nhiều với cha mẹ, có thể là rất xấu và cũng có thể là rất đẹp. Tớ đã cho ép những bầy cá cha mẹ hoàn toàn giống nhau ( như ps red với spred, rồng cam với rồng cam, MG với MG) và cho ép lẫn lộn như MG với rồng vàng, HM với plakat...vv. Kết quả là từ những cặp (được coi là thuần chủng) thì con lại ra không được như ý (tỷ lệ đẹp/xấu) thấp hơn những cặp lai lẫn lộn. Mà đặc biệt những chú cá con đột biến lại rất đẹp Như vậy tớ mạo muội kết luận và khuyên các bạn rằng nếu thích ép cá thì cứ cho ép lệch cật lực vào, chỉ cần chọn những em đực và cái dáng chuẩn, đuôi đẹp là ok, sản phảm các bạn nhận được thì ngoài vài cháu nối dõi tông đường các bạn sẽ có thêm 1 lô cá mới cũng đẹp không kém...hề hề to be continue...
èo anh nói ít thế anh phải viết chi tiết vào chứ .thank anh quý hum nay đã cho em mấy chú cá đẹp tuyệt he he .có lẽ là nhất so với nhưng j e đang có .hĩ hĩ
Chậc! bận quá..bận quá với lại dang sửa cái máy ảnh để chụp mấy đồ dung để ép cá... hê hê thời gian còn nhiều mà lo gì. Nếu khẩn cấp quá thì call cho tớ hoặc cứ post lên anh em cùng trao đổi. Thân.
anh ơi giờ thì e kiếm attermia ở đâu bây giờ ạ. không biết ở hà nội có ai bán không nhỉ. mà anh ơi khi ép cá thì có nhất thiết cần thả rong hay bèo gì không ạ .khi cá nở em cho cái rau xà lách vào chờ cá ăn hết xà lách mới cho ăn attermia hay cá mới nở 3 ngày la ăn đc rồi ạ
Từ khi cá bột bơi ngang được thì cho ăn atermia là tốt nhất, còn ko có thì cho ăn trùng cỏ ( cách dạy làm đã có sẵn trên diễn đàn) Kiếm atermia thì chạy ra Hàng Đậu hỏi mấy tiệm bán cá ( bên tay trái nếu đi từ chợ Đồng Xuân lên) hoặc... xin xỏ anh em trên diễn đàn Cho rong vào bể cá con cũng tốt nhưng fai3 dùng rong cũ để tránh sinh vật lạ xơi mất cá con. Thân.
thế ạ .vậy 1 lứa thì cần bao nhiu atermia là đủ đến khi ăn giun ha anh. mà artermia sống được lâu không hả anh
Tùy số lượng cá con nhiều hay ít mà ấp atermia. lần đầu tiên cho ấp 1 lượng bằng hạt lạc (đậu phộng) để thử. Thấy hết nhanh thì lần sau ấp nhiều thêm. Atermia sống lâu nhất 48h.
Phần III : Dụng cụ ép cá. Tớ thường dùng bể kính 15*30*20 (rộng*dài*cao) để ép. Dùng bể này vừa tầm, có thể quan sát được quá trình ép, theo dõi trứng và dễ thay nước. Lá bàng phơi khô sau khi ngâm nước cho nhả hết nước vàng (tanin) cũng được tớ dùng thường xuyên cho cá nhả bọt làm ổ. Sau khi cá con lớn cỡ hạt gạo, bắt đầu ăn được giun thì chuyển sang các hộp nhựa lớn. Tớ dùng loại hộp nhựa lớn (hiệu song long) loại này rẻ và tiện dụng, khi nào chán nuôi cá thì dùng để đựng sách vở hoặc quần áo hơi bị tiện Để ấp atermia nên mua 1 coóng nhỏ (giá 10k) là đủ. Khi ấp cho gần đầy nước và 1 nắp nhựa lavie muối cộng 1 lượng atermia vừa đủ dùng. sục khí liên tục + giữ nhiệt độ 30*C + ánh sáng 24/24h. Sau khoảng 15h atermia sẽ nở lúcnay2 hạ sục khí xuống mức vừa phài có thể giữ được đến 48h. Tớ thường không lọc mà dùng xilanh hút thẳng atermia và nước muối bơm thẳng vào bể cho cá ăn, đừng lo nước bị mặn... chẳng sao cả và sau vài lần bơm thì tháy/2 nước trong bể là ok. Cá con sau khi bơi ngang được (khoảng hơn 2 ngày là chén được atermia rồi và sẽ lớn rất nhanh so với cho ăn trùng cỏ.
e đã đc chiêm ngưỡng trại cá bác quý.mê li luôn .học được nhiều kinh nghiệm quý báu lại đc cho cá mang về nữa. vote cho anh 5sao
Cái hộp nhựa trên kích thước,giá tiền cụ thể ra sao và mua ở đâu vậy anh?Có phải mua ở các siêu thị lớn không như Big C chẳng hạn? Mà sao nước trong hộp đó xanh,nhìn bên trên còn có váng nữa. Em thì ép bằng thùng xốp đệm túi ny-lông hoặc vải bạt,mỗi lần mua về lại phải đánh rửa,phơi khô,lau chùi với ngâm ny-lông ngại quá,kích thước nó tầm dài 40 rộng 30,giá thành rơi vào tầm 25k cả bạt+thùng
Kích thước thì anh ko nhớ, mà chứa được 65l nước. Vì để trên sân thượng có nắng nên đóng rêu à, anh ko cọ đi mà cứ để vì rêu lọc nước và tạo oxi cho cá cũng tốt, váng thì kệ thôi, gió bụi nhiều nên vậy. anh mua thùng ở Phùng Hưng 60k 1 cái. Thân.
híc đồng chí kia ở hải phòng có lẽ phải ra chợ ga mua. mà làm cái chậu tắm của trẻ con loại thành cao cũng được mà .để chỗ hạn chế ánh nắng là ok .em múa rìu tí anh quý nhé. đừng mắng em nha
Đồng chí ở Hà Thành mà cũng biết chợ Ga dưới này à ^.^! Mình đựng cá bột trong thùng xốp kích cỡ 40*50 đệm vải bạt,tương đối ổn,Giá thành rơi vào tầm 30k tuy nhiên lúc di chuyển thường phải nhẹ tay vì sợ hỏng xốp
nếu đồng chí hay di chuyển thì nên làm cái đế có bánh xe .nói chung là dùng ji cũng đc miễn là 1:đảm bảo vệ sinh cho cá 2: tiện lợi về thay nước ,thời tiết 3:đủ diện tích cho cá 4: tiết kiệm xiền hết cỡ he he . khi nào rảnh lên hà nội giao lưu .vui lém .vd như sáng mai nhộn phải biết