Nhà mình đang nuôi 1 hồ gồm 24 con bảy màu đủ loại; Trong đấy có một con khoảng 1 tuần nay bụng đang to đùng ra, phần vảy phía dưới bụng và 2 bên đều dựng đứng lên; tuy nhiên nó vẫn bơi và ăn uống rất bình thường, lượn tung tăng khắp hồ, thường xuyên có mấy con khác ra thúc vào mông . Không biết là tới khi nào, và cá có biểu hiện gì thì mình nên bắt riêng ra để nó đẻ nhỉ? Có nên bắt ra ngay từ bây giờ không vậy? Tách cá mái ra bây giờ mà không xác định được con đực cặp với nó (vì như mình đã nói ở trên, hồ 24 con nuôi chung nên khó biết con nào là con đực cặp với nó ), để cá mái một mình liệu nó có đẻ đc không nhỉ Mong các bạn chỉ giáo, mình đang tập nuôi bảy màu
Bụng cá mái quá to nghĩa là nó có thể có trứng đã thụ tinh rồi. Không thể nào bít được 7 màu trống nào cặp với nó cả. Có khi tất cả các con trống trong hồ đều cặp với nó đẻ ra sẽ tùm lum hết, chứ ko phân biệt đc. Nếu nhìn phía gần hậu môn, chỗ bụng ôm trứng đã có mắt cá con (chấm đen to, chạy xuống gần hậu môn, thành hình chữ V) thì có thể cá mái đã sắp đẻ. Trứng đã thụ tinh rồi thì dù cá mái có 1 mình hay ko thì nó vẫn đẻ
trong trường hợp cá con bị xực thì bắt riêng cá mẹ là 1 giải pháp tốt. mình xin góp ý về việc bắt riêng cá mẹ. +)theo dõi cá mẹ bụng hơi bự (khoảng 70% so với khi đẻ) là phải bắt ra (mình tạm gọi là) hồ 2 +2)hồ 2 cũng phải có đủ các điều kiện như hồ 1 (cách dễ nhất là lấy nước của hồ 1 đổ vô hồ 2) +3)hồ 2 (hồ cá đẻ và dưỡng cá con) nên bỏ rong +4)sau khi cá mẹ đẻ rồi thì theo dõi nếu cá khỏe thì bắt vô lại hồ 1, nếu cá không khỏe thì để dưỡng trong 2 tuần nhưng phải bắt cá trống vô hồ 1 để cá mái không bị làm phiền trong thời gian dưỡng sức.
Nếu như theo lời bạn kể thì em mái đó sắp lên đường rồi đấy. Em đó bị sình bụng rồi. Thành thật chia buồn :rose:
anh gì đó nói chính xác cá sắp gặp Diêm Vương rồi...bụng to vảy dựng lên cá làm gì có bầu như vậy ta:dontknown:...chữ "to đùng" thể hiện quá rõ...cá có bầu cũng không to như bạn tả đâu...chia buồn :rose: