do cái tội ham hố cho ép mà từ 1 em như thế này mà giờ em nó đã thay đổi lúc phong độ sau kho ép thì em nó tàn phai , trứng có đâu nhưng quá yếu , đây là kinh nghiệm muốn anh em thấy theo mọi người nói ép xong sẽ giúp cá bung mạnh thì đây hehhehe nó bung to thật hahahah, mỗi người 1 khả năng , heheh mình thì thua rồi , kg dám mơ đến việc ép nữa
còn đây là em giai 3 triển vọng , định thanh lý nhưng ế quá nên giữ lại chăm sóc cho em nó tốt tốt em king cùi 1n5 thôi ?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen="">?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen="">
hì hì, trong cuộc sống thì đấu tranh luôn là phương pháp vươn cao hơn , tốt đẹp hơn, em nghĩ bác thừa trình để ép mà, chắc sẽ ko hỏng đâu
ép non quá thế này nên thành ra ép cái đầu của em nó bẹp xuống mất rồi. bác tách ra nuôi tốt chắc lên lại phong độ thôi! chúc em nó sớm hồi phục công lực.
Dưỡng lại chừng chục ngày chắc nó lấy lại phong độ thôi a ơi, mình kết e đó lắm nha....., nếu dưỡng ko được thì gửi e dưỡng giùm cho.....kekeke
nếu anh thích thì anh lấy về cho em nó mần ăn, a em mình hợp tác , kg bán nha anh, đồng ý thì alo cho em, rồi anh mang nó về biên hòa
Em thấy nước cứ trong vắt, cá gấu lắm, Con nhà em đầu cũng to nhưng em muốn nó to hơn nữa Cho ăn mỗi tôm thoai Nó đuổi theo tay ác lắm, lao theo ầm ầm, mỗi tội đag lao theo tay mà nó bị giựt mình là phải 1-2 phút nó mới hồi