Hic, buồn cười quá, mấy hôm nọ em mua cái bể to về thả rong và ngâm nước định bụng thả bầy cá bột 1 tuần tuổi. Thấy bể không buồn đời thả 2 chú rồng nhí 02 tháng tuổi vào chơi; ai ngờ mới chỉ 2 ngày, chiều nay đi làm về đã thấy tổ bọt to tướng có đầy trứng mới chết chứ . Thật buồn cười. Hic, bầy SR của em 1 tuần tuổi hầu đã mệt, nay còn không biêt thả vào đâu nữa. Đợi ổ trứng kia nở được 1 tuần thả bầy cá bột 2 tuần tuổi vào nuôi chung được không các bro?
thả chung vô tư em ơi . anh toàn thả chung đấy chứ 5-6 bầy mà mỗi bầy 1 bể thì chăm mệt người lắm . cá bột của em khoẻ chứ . chúc mừng nhé . Thân..........
đơn giản vì con mẻ có thể làm cho độ ph tăng dẫn đến chết cá con mà cá bột mình toàn cho xơi cám cán nhuyễn + bobo vẫn sống tốt k chết em nào có điều nước mau dơ
Cặp trống lavender và mái spred hôm nay bắt đầu đẻ; đã nhìn thấy cá trống quấn mái đẻ trứng, chắc khoảng 1h nữa là xong. hehe, hi vọng đàn con sẽ đông đúc và đẹp
Bầy cá đã được 02 tuần 5 ngày; chiều nay cho ăn thí điểm ít trùn chỉ băm nhỏ. Cá ăn nhiều, tuy nhiên lúc sau kiểm tra lại thì thấy chú to nhất bể lăn đùng ra chết. Hic, tiếc quá; chắc nghỉ cho ăn trùn chỉ luôn