Theo thông tin nhận được hôm chủ nhật 10/4 vừa rồi , thì ngày mai ( tức 16/4/2011 ) thành viên thân thuộc là Khôi ( nick Calvinluu ) sẽ chính thức chia tay hội SSBC để cùng gia đình xuất ngoại đi usa . Vì nhận thông tin quá chậm trễ nên anh em trong hội không kịp làm liên hoan để chia tay Khôi , thôi thì sẵn đây anh lập topic để anh em trong hội biết và chia sẽ cùng Khôi . Chúc Khôi cùng gia đình thật nhiều sức khỏe , hạnh phúc và thành đạt ở phương trời mới nha .
Anh sẽ cố gắng ghi hình những buổi off đưa lên cho chú em nó ở xa nhưng vẫn biết anh em làm gì ở đây, còn trẻ cố gắng học và cày nhé chú em
Hnay thứ 5 rồi, mai ku Khôi đi rồi. Chia tay ku Khôi mặc dù chưa biết e được lâu. A chúc e và gia đình xuất ngoại nhiều điều như ý nhé, còn riêng e thì như a Bằng đã nói rồi đó, "còn trẻ ráng học và cày", thành đạt nơi phương xa. Thân
bùn nhỉ, Khôi hầu như chủ nhật nào cũng có mặt, vậy là thiếu một người nữa rùi. Mình là người mà chú Tâm nhớ nhầm là 2 người nè, chỉ vì cắt tóc đó, chỉ có bạn nhớ thui. hjhj
Cám ơn mọi người . Em sẽ theo dõi dd thường xuyên . . Anh cường , anh bằng ,chú tâm, và 1 số anh em khác, để lại cho em số đt nha ! Để có gì cần dễ liên lạc . Chúc hội mình càng ngày càng lớn mạnh nha ! ^^ hehe .
Chúc em gặp nhiều may mắn và thành công trong tương lai! Qua bên đóa mở thêm chi nhánh của hội SSBC lun nha Khôi!
Mới off 2 lần nhưng mình biết em này , bùn thiệt mình mới tham gia thì lại mất đi 1 thành viên . Chúc em thành công nhé !
Chúc Mừng Các Bạn !! Tôi vẫn theo dõi trang Cá Đá và nay chỉ còn hoạt động của Hội Cá Bạn là chính trên Diễn Đàn Cá Đá này. Tuy Hoạt Động của Các Bạn khá đơn giản ,chỉ đến ngày Chủ Nhật đá cá rồi thôi... Nhưng hôm nay thấy Các Bạn chia tay rất thân thương ,rất nghĩa tình ,có trước có sau ,rất cảm động !!! Chỉ thế này thôi là Các Bạn đã thành công rồi ... X.O/// @Nhớ về một thời http://www.youtube.com/watch?v=T9toWYFLYkA
đã rất lâu rồi Nhoc cũng ko có online được ! và anh cũng ko biết gì đễ dặn dò em , chĩ biết chúc em đi wa đó cố gằng hết sức học thật giỏi , mọi chuyện tính sau . Chúc em và gia đình wa đó dồi dào sức khỏe nha .. !
Anh có nghe tin của Khôi và gia đình định cư tại Mỹ qua mail của Bác Cường, Phúc già cũng ít khi online lắm, nay rãnh lên tâm sự với em vài lời: Vậy là em có cơ hội phát triển sự nghiệp trong tương lai tốt lắm đó, dạo này em khỏe không? sang một phương trời khác chắc có nhiều sự thay đổi..., chúc em học tập và làm việc tốt, nhớ là: vẫn và luôn đam mê môn cá chọi này nhé, dù sao Phúc già với Khôi cũng có nhiều kỷ niệm về những con cá đã từng giao lưu với nhau. Ở Việt Nam anh em trong hội vẫn sinh hoạt bình thường, vui vẻ, đoàn kết, phát triển ngày càng mạnh, đông hơn trước rất nhiều, có những thành viên mới đẳng cấp chơi cá khá lắm, Kỹ thuật và giống cá của các anh em trong hội hiện nay phát triển rất đồng đều không chênh lệch nhiều, nên những buổi giao lưu càng kịch tính, ly kì...Thôi Phúc già chúc em và gia đình luôn dồi dào sức khỏe, An khang - Thịnh vượng - Vạn sự - Như ý. Phuc-bass.
hi tuy ko biết mặt của khôi nhưng có lẽ cũng đã từng of chung ....cũng xin chúc khôi wa đó sẽ thành đạt trong cuộc sống và tương lai tươi sáng ....và đừng wên con cá đá của người việt nam ....1 thú vui dân gian đầy tuổi thơ....aychi aychi