Thủy quái ăn thịt người ở Ấn Độ Nguồn http://www.practicalfishkeeping.co.uk Five, một kênh truyền hình Anh, phát hình về loài cá ăn thịt người ở Ấn Độ trong loạt chương trình Nature Shock của mình. Tập phim có tên “Thủy Quái Ăn Thịt Người” đang điều tra về cái chết của ba thiếu niên trên đoạn sông dài năm dặm thuộc sông Kali, miền bắc Ấn Độ, mà nó dẫn đến một loài cá da trơn săn mồi lớn. Kênh Five phát biểu với báo Practical Fishkeeping: “Những nhân chứng chỉ thấy một hình dạng sẫm màu thấp thoáng kéo các thiếu niên xuống, nhưng điều này đủ để khiến họ tin rằng sát thủ là một thủy quái, hình dạng giống như con heo to với khả năng nuốt chửng các nạn nhân”. “Kali là con sông linh thiêng của người Hindu nơi tro hỏa táng được rắc bên bờ sông. Một giả thuyết cho rằng những phần cơ thể bị thiêu được đổ vào sông có thể nuôi sống sinh vật chưa biết này, khiến nó quen mùi thịt người và tăng trưởng đến kích thước khổng lồ”. Nhà sinh học Jeremy Wade, người vận dụng “mọi kinh nghiệm và kỹ năng của mình – cùng với sonar hiện đại và một tàu ngầm nhỏ” để truy tìm con thủy quái khổng lồ, mà kích thước có thể lên đến 2 mét. Kênh Five cho rằng: “Sau cùng, đây là cuộc chiến giữa người và thủy quái, Jeremy thực sự đem cả mạng sống để thực thi nhiệm vụ khi anh lao vào vùng nước chết chóc của sông Kali và cố bắt một trong những con thủy quái này lên bờ”. Cá chiên, loài cá da trơn thuộc chi Bagarius, họ Sisoridae sống trong các hang hốc nơi có dòng nước chảy xiết ở Đông Nam Á. Cá chiên non Bagarius bagarius và Bagarius yarelli đôi khi có bán trên thị trường cá cảnh.
con nầy sao nhìn giống con cá trê ở vn mình quá, nhưng mà hàm răng thì hơi khác. ở ấn độ lộng hành vậy, chứ gặp người vn mình là bõ chạy có cờ ( loại nầy nó kị mùi mắm gừng lắm ).
nội ssjs nói câu thèm cá trê chiên thôi cũng làm cái đám thủy quái hết hồn rồi. nghe nói mà không biết đúng không là ở vn mấy con chó mà thấy ai cầm bụi xả là chạy kể chết luôn.