đúng 10h sáng nay em đã chia tay với con Kim úc của em nó là con cá rồng đầu tiên của em .10h đi đón con về ko thấy nó trong bể xung quanh khô ráo nhà ko mất j`, em tìm kháp nơi ko thấy đâu còn mỗi cái bể trống ko buồn quá.
thành thật chia buồn cùng bạn, chắc bị ăn trộm rồi ( hiện trường khô ráo, không có cá ) bị ăn trộm mà chỉ mất kim long úc coi như bạn là người hên trong số người bị ăn trộm đó.
cảm ơn ae chia buồn 2 vơ chồng em cho nó ăn hàng ngày hôm nay định bóc tôm cho ăn thì chẳng thấy đâu vợ em buồn lắm,2 nhóc nhà em đang bắt đền bố mẹ
nhưng các bác kêu trộm sao đc vì nhà em mặt đường cho nhiều người bán hàng nhờ ở cửa người ta trông nhà hộ mà trộm nó ko dắt con PS lại bắt con kim úc ah`
cá rồng là loài hay nhãy lắm, một lổ nhỏ xíu nó cũng nhãy ra đó. phải đậy thiêt kỉ, chịu khó kiếm vật gì đè lên cho ăn chắc. mình đã từng mất một em silver, bây giờ đang nuôi em úc. chổ mình chán lắm chỉ silver với úc mà vừa xấu lại bán mắc nữa chứ, còn mấy loại rồng á châu khác không có mà nếu có nuôi ====> cũng bị cấm.
Không khéo chú PS của em nhậu kim úc rồi, nên không thấy tăm hơi gì cả. Mà có khi cá của em nhảy vô gậm giường cũng nên. cá rồng nhẩy ra ngoài phải tìm quanh trong bán kính 10 m em a. Nhất là chú kim đã to. Chắc hôm nay đã thấy xác rồi chứ
Trường hợp Tớ cũng giống như bạn thôi mới mua chưa được 1 tuần quý còn hơn vàng, sáng 6h dậy đi qua phòng thấy nó rút tấm giấy ngăn cho phùng 1phút rùi ra mỡ cữa uống cafe trước nhà hút chưa hết điếu thuốc trở vào thăm thì mất tiêu luôn .Ai lấy vậy ta đâu có ai dám chơi kỳ vậy,tìm kiếm hết trong phòng khách hóc lùm ngỏ hẻm không thấy luôn ...buồn quá trờ ra uống ly cafe hết đá ...tức quá...lên xe đi làm ...trưa về vào bếp lụt cơm ăn thấy mình đạp chân lên cái gì ngó xuống thì ra là hắn...do đó các bạn rút kinh nghiệm mất cá phải kiếm cho xa xa một chút hoạ may còn tia, hy vọng .
rất cảm ơn các bác chia buốn cùng em , em đã tìm thấy rồi nó chui vào khe dưới chân bể ,em phải cắt phần đáy rồi khua gậy lấy ra ,lúc lấy ra cá đã khô cứng ươn và bắt đầu có mùi
tuần này anh Hoangdole, anh giabao8981 va anh Cuong power hen rồi nhất định về HP nhé em chuẩn bị phòng ở khu biệt thự Anh Dũng _Đồ Sơn cho các bác rồi đó ,nhớ cho cả gia đình về chơi với em thì càng tốt
Đã có cả gia đình thì cần gì phải thuê phòng, về nhà chú chi buồn với con Kim úc là được, (chú nói ngược quá) chỉ đi 3 thằng với nhau thì mới cần 3 phòng để ... chia buồn chứ
anh ko hiểu ý em rồi, để chị và các cháu ở đó chơi với vợ con em còn mấy anh em mình đi Đồ Sơn vì anh Bảo nói với em là bác Hoàng máu món đó lắm nên từ bụng bác Hoàng suy ra bụng bác và bác Bảo, em thì thoải mái miễn là các bác sảng khoái.