Hiện mình có một căp cá fullred có những thói quen rất lạ,không biết có ai gặp chưa? - Cá sống chung với loăng quăng,nhất định không ăn con nào cho dù bỏ đói 3 ngày liền -> tụi muỗi biết tính cặp cá này hay sao í mà cứ nhè vào lu nuôi cặp cá này mà đẻ quá trời loăng quăng luôn(các lu bên cạnh thì ko có con nào). - Ngoài thói quen gặm kaokui ra nó thà chết chứ không ăn bất cứ con gì hết kể cả bo bo -> chắc tụi nó giữ eo cho đẹp wá. Anh em cho ý kiến nhé?
Gặm Kaokui cũng nhiều chất lắm, đâu giữ eo được hehee. Chắc mấy em nó lười vận động (rượt bắt mồi). Kiểu này trước sau gì cũng béo phì chứ giữ eo sao nổi ^^
y chang cá nhà mình, những cặp cá đẹp ko biet an lăng quăng, có lẽ từ nhỏ đến lớn ko biết lăng quăng là đồ ăn, hehe
Mình cũng có 1 cặp sunset ntn. Sau 1 tuần thì die, mặc dù xung quanh đầy lăng quăng. Tụi nó tuyệt thực
chắc là cá bịnh đó, chứ thả bobo vô, mà ko an, thì 100% là cá bịnh rồi, còn lang quang thì 7m nhìu con khoái, nhìu con ko thik T thử thay nước 100% xem sao
giải pháp cho bạn là thả 1 em mái thiệt to (cái j cũng ăn đc, lăng quăng, bo bo, trùng chỉ...) để làm thầy dạy cho cặp cá của bạn. thân!
Thanks ý kiến của mọi người nhé! Cá vẫn khỏe mạnh và không bị bệnh gì hết Long ơi,nhưng vẫn ăn chay!!hihi