Gớm ghiếc “quái vật sông” ăn thịt người Một số nhà khoa học của Anh gần đây cho biết, họ đã bắt được 2 con cá có hàm răng khủng khiếp mang tên Bala tại một con sông lớn ở Senegal. Theo truyền thuyết của người dân tại vùng, loại cá này có hàm răng vô cùng sắc nhọn và gớm ghiếc. Chính vì hàm răng thuộc dạng khủng này mà cá Bala có thể ăn cả... thịt người. Trong báo cáo của các nhà khoa học Anh cho biết, sau một 1 tháng tiến hành nghiên cứu thực địa sinh sống của loài cá Bala, họ đã phát hiện ra chỉ cần vứt 1 con bò với cân nặng 80 kg xuống lưu vực sông thì chỉ cần chưa đến 1 phút sau, con bò này sẽ bị ăn hết bởi đàn các khổng lồ. Trong khi các loại cá ăn thịt khác như cá mập không ăn được xương động vật nhưng với riêng loại cá Bala này thì chúng ăn không từ bất kỳ bộ phận nào, kể cả... xương. Một nhà khoa học Anh bên cạnh con cá Bala loại nhỏ bị bắt sống Cũng theo các nhà khoa học Anh thì răng của loại cá Bala phát triển giống răng chuột. Nghĩa là nếu không có thức ăn và không được hoạt động thì răng của chúng có thế dài đến… 3m. Thường thì độ dài răng của những con cá trưởng thành có thể đạt đến 2 m với kích cỡ vòm miệng có thể rộng đến 60 cm. Vẩy của loại cá Bala này cũng chắc và cứng như vẩy cá sấu, vì thế những vũ khí thông thường như dao hoặc các loại súng bắn cá cũng không thể làm tổn hại đến chúng. “Người dân sống quanh khu vực con sông này đều gọi Bala là quái vật sông”- Một nhà khoa học trong nhóm nghiên cứu cho biết Hàm răng của loại cá này có thế đạt chiều dài tối đa là 3 m Theo các nhà khoa học trong đội ngũ nghiên cứu, họ không dám đi cano xuống con sông có loài cá này vì trước đó đã có nhiều cano đã bị cắn thủng khi đi qua sông. “Cũng đã có những con thuyền gỗ đi qua con sông này và bị cắn thủng những mảng rất lớn. Đối với con cá Bala trưởng thành thì chúng có thể cắn đứt con thuyền gỗ kiểu đó thành hai đoạn khác nhau”- Một nhà khoa học trong nhóm nghiên cứu cho biết. Trông chúng thật gớm ghiếc và nguy hiểm Được biết, nhóm nghiên cứu đã phải thả lưới cá được làm từ nguyên liệu titan để bẫy loài cá Bala vì những loại lưới thông thường sẽ bị chúng “xơi tái” hết. Tuy nhiên, trong đợt bẫy vừa qua, dù cố gắng lắm các nhà khoa học cũng chỉ bắt được 2 con cá Bala loại nhỏ. Theo Người Đưa Tin
Ảnh trên là ông Jeremy Wade, người chuyên săn quái vật sông trên discovery một tay câu cá chuyên nghiệp
di song ma gap con nay chac khong kip noi' loi` tran troi' lun(vi` 1 bay` no an minh` khong con cai' gi` het)
cá này ghê nhỉ đi sông gặp con này ko biết làm sao nhỉ ông chỉ bắt dc con nhỏ mà đã vậy thì con lớn sẽ làm sao đây cha cha
A nlkhanh ơi, nguồn bài này ở đâu mà sao thấy có nhìu điểm vô lý quá vậy? Răng dài 2m mà vòm miệng 60cm? vậy răng đục thủng cả miệng à? Tình tiết vảy cá súng bắn ko thủng hầu như là "viễn tưởng" lưới titan mà cá cũng cắn thủng được thì ... Theo e thì bài viết này đã được chính sửa 80%, có hình là chính xác, vì mấy hình này e có thấy trên kênh Discovery channel, chương trình Monster fish và ông này đúng là Jeremy wade như bạn Triệu Vân đã nói, tay câu cá nổi tiếng, người thực hiện chương trình này.
Răng dài 3m ý nói là nếu nó không bị bao mòn do nhai hay cắn vật gì đó. Ý cùa đoạn viết là răng của cá này mọc ra liên tục, ước tính chiầu dài tôi đa mà nó mọc ra là 3m Cá này thức ăn của no là cá sấu trưởng thành đó em nên việc răng nó cắn thủng bất cứ vật gì là chuyện bình thường.
"Thường thì độ dài răng của những con cá trưởng thành có thể đạt đến 2 m với kích cỡ vòm miệng có thể rộng đến 60 cm" e nói câu này nè. E tin nó ăn thịt được người, thậm chí cá sấu. Do có thường xuyên coi discovery nên e có biết con này mà, chắc chắn da nó ko phải kiểu súng bắn ko thủng và răng cắn được titan.
Bên cạnh răng max 3m, có phần trưởng thành thường có răng 2m kìa anh, 2-3m mà với vòm miệng 60cm ?: Cái này: :|...sure ???
nhìn con này láo láo quá nhìn xong muốn đá 1 phát bay cả hàm răng mà cá này đem lên làm chả cá chiên là hết sẩy
Cái này: Cá này thức ăn của no là cá sấu trưởng thành đó em nên việc răng nó cắn thủng bất cứ vật gì là chuyện bình thường. :|...sure ???[/QUOTE] Chắc luôn vì mình thường theo dõi tin tức về các loài ăn thịt hun dữ mà, con này là loài duy nhất trên trái đất mà cá sấu cũng lọt vào chuỗi thức ăn của nó, con 1 loại nữa cũng từng ăn cá sấu là trăn khổng lồ nhưng thường thì chỉ là tình cờ chúng gặp nhau và đanh nhau xong, con trăn thắng mới nuốt cá sấu và đa số trường hợp sẽ đi theo luôn ca sấu vì khi nuốt vào sẽ bị móng của cá sấu chọc lủng bụng mà chết. Cũng có vài trường hợp cá sấu đánh lộn vói vài loài khác và bi thua như hà mã, sư tử, beo... nhưng mấy loài này chỉ giết được cá sấu chứ không ăn. Bọn này kích thước cũng tương đối lớn và lại đi săn theo bấy như cá hổ nên không có động vật nào còn xót lại trên đường đi của chúng (ngoài trừ những loài nhỏ quá, chúng không để ý tới)
Hehe, nghe cũng ghê đấy nhưng mình biết một loài không những ăn thịt cá sấu, mà đến cá voi mấy chục tấn cũng xơi tuốt )
Chính xác thật đấy, cái loài này nó ghê lắm, bê tông sắt thép còn ăn được huống chi, phải không anh longnguyen. Ông ấy đúng là Jeremy Wade, 1 tay câu cừ khôi mà mấy ai đi câu cũng ít nhiều biết đến và ngưỡng mộ.
"Gớm ghiếc", "Kinh hoàng" "Sốc" "Đứng hình" . . . Khủng hoảng tính từ của báo lá cải. Nói chung là 1 bài báo rẻ tiền, dốt nát và láo toét