Hôm nay trời đẹp nên nhiều thành viên tranh thủ đi off, tuy ko đông đủ nhưng cũng ko ít Một vài hình tại chỗ: Thành viên Chiến binh Chiến binh thần tốc với 5 trận thắng trong một buổi sáng của anh Phúc Clip Hàng khuyến mãi
Sáng em lên trễ về sớm nhưng rất vui , mắc cười anh Phúc nhất , kk ... Đúng là được trò chuyện với những người cùng đam mê thì nói hoài không chán , nói hoài không hết . P/S : Hàng khuyến mãi kỳ này không có chất lượng gì hết anh Bằng ơi ! À mà tấm hình anh chụp em không có mở mắt , đề nghị anh mai mốt chụp nhớ đếm 1 2 3 .
báo cáo các Bác chủ trường thông tin trên diễn đàn hơi phóng đại, thật ra con cá này có nguồn gốc là: Của Vũ (nuademvangem) tặng tui đem về ép với mấy con mái giống lỳ ở nhà, nhưng chạng nhỏ con quá, ép mấy con mái không đẻ nên đem lên đá chơi, nói thật con này cũng hay mà hên nữa, những con thả vào thách đấu với nó là cá mới của Bác Tuân, Lâm Đạt & em Đạt, còn nhát hay sao? mà vào cắn nó mấy phát rách teng beng nó đau, nó giận quá thục lại vài phát tự nhiên tung keo, đáng ghi nhận là đấu với con của Đạt cuối cùng lâu nhất và dứt điểm lần 5. anh em vừa buồn cười vừa thắc mắc sao??? lạ vậy, sau đó Bác Bằng mang nó ra ngoài bàn chụp hình, phỏng vấn gì đó....???tui không biết, xin báo cáo các Bác là vậy. Lưu ý: Con này không thích lấy vợ đẹp, chỉ thích đấu đá thôi, hôm nay đem về Bình Chánh cho em xuống ao nghỉ ngơi, vì bị thương te tua. Chúc ae vui vẻ, hẹn gặp lại. Chơi chọi cá là để giải trí sau những ngày làm việc căng thẳng, gặp anh em trao đổi kinh nghiệm cho vui vậy mà.
Khác bạn ơi bầy này là bầy cắn vs bạn đó ....Cá Mình toàn Cá cùi Ấy mà , hôm nay ăn bên apđ 3-0 huề 1 nên cũng thấy an ủi Hihi nhưng vẫn phải cố gắng để = Thái nữa chứ he he
to sunday betta : chủ nhật vui ghê anh ! thả 4 con ăn cả 4 con lúc cái anh áo đen vừa đi off trên công viên về thì lúc đó em đã gơm được 2 bó
Anh áo đen là anh Thắng . Con cá của anh Thắng đá với cá của anh Tuân không biết con nào thắng nữa ? Có ai xem trận đó không ạ ?