thông báo nhật ký lai ép, cặp thứ 1, cặp thứ 2 : cá mái đã tử thương, khám nghiệm tử thi : bị hành hà, đánh đập đến chết..cặp thứ 3 cá con đã nở, thế là sắp có cá đá với anh Phát rồi..hehe..tiếp tụ chăm cá trống khỏe manh, cá mái căng trứng để sẵn sàng những đợt ép tiếp theo.
e chỉ ép cá đá thui,cá hm,hmpk bay hết trơn luôn rồi kaka.Tại vì mấy e ko chịu nhả bọt nên cho gà nó bụp cho khoẻ!
Chú sao yếu thế , ý lộn cá chú sao yếu thế . Thấy Hòang làm dữ wá anh cũng máu làm thêm vài bầy nuôi cho vui . 1. Trống SP Vs mái SP ( trùng huyết f3) bầy này ko nhìu # 150em cá cha: 2. Trống Red Devil Vs Mái cambodia số lương # 100 em Cá cha : 3. Trống SP Vs lavender Số lượng # 100 em 4. Trống Thái ( của chubbyboy ) Vs giống em trống (cha cũng là hàng thái of chubbyboy) : Bầy này số lượng nhìu lắm # 300 em anh có vớt 1 ít bỏ vào hồ thủy nhật ký bầy này : 21/5/2011 Cá cha : Cá mẹ : màu sắc y như cá cha chưa rãnh bắt lên để chụp: ngày 27/05/2011 cá con được 7 ngày tuổi cho tất cả ra khạp lớn chăm sóc. Chủ nhật vừa rồi setup cái nhồ nhỏ vớt vài em bỏ vô : khi nào rãnh mình tiếp tục cập nhật hình ảnh các bầy kia nhé.
ui da cá mới có 7 ngày mà lớn thế..em còn theo sư phụ dài dài..mấy bày HM của em nó cứ bé teo,, chán thế,,chắc em phải đi kiếm mấy cái khạp muối dưa về nuôi cho nó sướng..
hihi nhìn cái hồ của bác Phát mà phát thèm, hồ nhỏ mà lắm cá, trong khi hồ nhà thằng em thì kaka hồ mới set chưa có bố cục ji hết trơn hjhj, đang đợi cây về nữa chứ
như yêu cầu của bác Phát em xin trình bày tình hình các bé nhà em như sau các bé sắp lớn, các anh em chuẩn bị túi, bịch, chai lọ đi nhé
Em nuôi trong chậu như thế, cá 5 tuần tuổi cỡ đó là đúng rồi. anh nuôi cũng vậy hà! . Nếu có thời gian bắt bỏ vào hồ kiếng , ngày cho ăn 4-5 cữ , tuần thay nước 1-2 lần. cá cỡ này lớn nhanh như thổi.hehehe.
Update 4 bầy cá của mình: Bầy 1: S.Red vs S.Red (lai trùng huyết F3): Hôm thứ 4 - 13/7/211 anh vệ sinh chậu và chia ra làm 2 , 1 phần đem cho vào hồ kiếng chăm riêng. -Trùng huyết lần 3 ra như thế này(hai lần trước ko có trường hợp này): Có rất nhiều em màu vàng. Bầy 2: Reddevil: bỏ trong châu đất sét , nước bị đục nên khó chụp hình, để khi nào rãnh bắt 1ít bỏ vào hồ kiếng chụp. Bầy 3: nhỏ xíu xiu ,đang bị bệnh bầy 4:
Cá Mái sinh con một mình,,cho thằng chồng đứng ngoài kè chơi Thứ 2 là ngày đầu tuần bận việc quá các bác ah..sáng trước khi ra khỏi nhà em có để 1 em mái rồng vàng trong hũ, để thằng trống SPRED PK bên ngoài kè chơi, tối về thấy trong hũ em mái nổi tổ bọt và có rất nhiều trứng, em ấy tự sướng ..thế theo các bác trứng này có nở được không,,lần đầu tiên em thấy cái sự đời nó lạ thế này:wallbash:
hehe con mái này chắc chăm con tốt đây rất tiếc đại ca phải chờ 3 tuần nữa mới ép lại kaka,trứng ko nở rồi.
Update hình bầy 4: sau đây là 3 em đại diện cho 3 màu sắc của bầy này. em 1: em này hôm bữa tối bắt cho Hòang , đuôi bị tét làm đôi nên mình đem bỏ vào thùng xốp, hôm thứ 7 với ra để lấy chỗ thả cá bột, không ngờ phần tét nó dính lại với nhau. em 2: em 3: con này mới lên keo thiếu đuôi , em nó biết bị yếu nên chiu khó kè với anh em nay đã full. bonus thêm con salamader bầy này chỉ có vài sống sót : cha SP red x me lavender khi nào có thời gian mình sẽ update tiếp 3 bầy còn lại .