Nhốt thùng xốp vì tự nhiên người con cá cứ dài ra, vây cứ cụp xuống, mắt đục ngàu, lại có những lớp màng vảy trắng trên người, giang hồ đồn đại đấy là nấm. Mà nấm thì phải cách ly ra khỏi cộng đồng. Chắc mai là cho tái hòa nhập được rồi.
Bể cá nhiều màu sắc đẹp quá. Rải sỏi thì đẹp và cá không bị nhát nhưng đúng là vệ sinh hơi vất vả 1 chút
bể bình thường, cá cũng bình thường, bể dán kính trong nhìn thấy cả các kính kính kìa nhìn ko đc thẩm mỹ lắm. ( so với mấy bể của ae trên dd) nhưng mà máy ảnh và người chụp ảnh quá đẹp đã kéo lại đôi chút. ae có sao nói vậy ( bể của bác đẹp hơn bể nhà em, gần giống nhau)
Khong hiểu cậu ở tầm nào ... nhug nói chung cảm nhận rằng, bạn có vẻ chẳng biết gì mấy cả ... Bể của bak Hacuong, là bể dán dấu keo của bác Cả, nên ko dùng keo đen ... nên chủ ý là để nhìn thấy viền kính bạn ah . Còn về cá thì khỏi nói luôn bạn ah, cá dc lựa chọn rất kỹ về size, và độ chuẩn của đĩa ( tròn nguời, màu đều, bi đều, mắt đúng tỷ lệ ...) ko như một số a e, vẫn chọn cá tên lửa, ngườidai ngoằng .... rất mong, một ngày nào đó, bạn mạnh rạn, up bể của mình lên ... cho mọi người thấy, để biết .... bạn ở mức độ nào ... để còn lắng nghe ...
Ôi ôi, bể mình đây sao, đẹp quá xá, há há há. Cụ chiminh cho em xin cái mail đi ạ, hức, nhỏ giọt thế này thì chết mất.
Cảm ơn bác góp ý, hehe. Cố mãi nhưng bể chỉ có thế thôi ạ. Rất mong bác up ảnh bể nhà bác lên cho anh em trên diễn đàn mở rộng tầm mắt.
Bể đẹp đó em ơi,bố trí rất hợp lý phù hợp với mục đích nuôi cá đĩa. Xong bộ ảnh này thì đến lượt bộ ảnh bể của anh post lên cho xôm.
Em cảm ơn, hí hí. Anh post bể anh lên đi, đẩy mạnh phong trào lên thật cao, hehehe. Có người chê kìa anh ơi, huhuhuuuuuuu.
Hôm tới anh đòi mấy con beo albino về để chia anh em chơi,nếu có ý định thì chuẩn bị tinh thần nhé. Khả năng anh giữ lại 3 con còn đẩy đi 7 con,theo ý của anh thì em giải tán con red bay màu đi thì sẽ đẹp bể hơn em à,sắp tới còn mấy cái bể nữa sắp ra đời ae tha hồ chém.
Roài! Bắt đầu từ sáng ngày mai tôi bắc ghế đẩu ngồi trước cửa nhà thằng Cường, khi nào nó giải tán em Red bay màu là mình vợt luôn! Chú CJ này ít nói, nhưng nói cũng khá chuẩn đấy, nghe đi Cường ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gà gô đến cửa rồi ông em ơi,thả vào nồi đi thôi....gà già mà nấu phở là ngon lắm đấy. Anh trắm dạo này ít off quá đấy nhé,cá ăn nhiều bảy màu bột bị sình bụng chết hết rồi hả anh ??????
Hí hí. Nhà em ở cổng viện đấy nhé, ngồi đấy là dễ sinh hiểu nhầm lắm Cuối tháng em lật cái bể thủy sinh rùi vớt tặng anh mấy con chạch suối nhé. :lee:
Hé hé Cường ơi ông hối lộ tôi con phượng hoàng đi tôi đưa ảnh khủng lên cho. Vẫn đang găm hàng :whistling:
Xin ông mà, mời cafe được không? hehe. nói mãi về phượng hoàng, tự nhiên hôm qua 1 con phượng hoàng lùn lăn ra sắp chết, hình như sốc thuốc ông ạ, hic hic.