Cứ như bị lạc vào tiên cảnh luôn . Em mà có được bể cá như này , khách đến chơi chắc phải tự hào đến chết mất ...............
Sau lời khen này gia chủ chắc cũng chết vi sướng mất. Cơn nghiện albino mà ngấm vào máu là khổ lắm đấy anh Dũng ơi .
Hơ....sợ gì anh,cùng lắm cho hết albino vào túi nilon bơm oxy rồi buộc vào xe máy chở lên chợ Bưởi bán rong lấy tiền ăn dần. À anh hẹn ông thợ mộc giúp em ốp gỗ cái bể phát nhé.
Mấy e cá nhà bak ... chơi theo kiểu hội ... nhỉ thần tiên một khoảng , đĩa một khoảng , neon với cá thuỷ sinh thấy cũng một khoảng luôn ... bể dài ... nước trong veo .........
Hết tiền thì tia xem vợ nó để tiền ở đâu thì ta mượn tạm không hỏi để thoả mãn cơn nghiện Bác ợ. E cũng phải sử dụng chiêu đó hehe
Đấy là chú chưa nghe thấy cái sướng của có vợ đấy,sướng há mồm trợn mắt thở hổn hển không nói nổi nên chú cứ lấy vợ đi thì biết ... hố..hố.