Theo như kế hoạch (tuy thông báo và đi rất ngắn) một số anh em đã có mặt tại trước của sau của cv để điểm quân số Xuất phát đi APĐ và trạm ghé đầu tiên là viếng chú Chín Tuy đi viếng mà anh em còn nổi máu mê cá, tranh thủ đi tham cá tại đây Sau đó tới địa điểm chính là đây Nghỉ mệt một tí rồi đi khám phá Chủ trại đang giới thiệu từng hồ cá cho anh em tham quan Phát hiện một hồ cá cắn nhau khi con trong bầy Tập họp hỏi ý "thấy bầy này sao?????" "ok, hốt lẹ" :lee: Lựa đi anh em Hai tay chơi guita một cứng, nề nếp và một phá cách, phiêu theo cảm hứng Nhân vật yêu cầu được giấu mặt
Tới màn giao lưu ăn uống đây... [/B] Bác Cường có hình ảnh nào khác nữa thì bổ sung nhé, mình sẽ gọp lại sau.............
quá đã . Nhìn thật mê . Có 1 số hồ nước đục đục đó là người ta cho nước đất sét vào hay tự nhiên nó vậy ? Lúc nào cũng đục hay khi trong khi đục ?
Tiếc quá! Hum qua phải đi làm nên ko đi được! Anh em đi dã ngoại có tậu cá về ko vậy? Tuần sau hội mình có off ko? Tuần sau em lên coi chơi, chứ ko có cá, lâu quá ko lên hội! Khoảng 1 tháng nữa có bầy cá 5 tháng tự em ép đem lên chơi hehe!
@all: Rút kinh nghiệm lần này, khi đi nên ngồi bàn trước địa điểm tới để khỏi phải lọng cọng như chuyện tế nhị ở trạm đầu tiên, thu quỹ trước khi xuất phát, đừng để tới nơi mới đi gom từng người kỳ quá. Thời gian thông báo đi dã ngoại nên thông báo trước nửa tháng để mấy anh em biết trước mà chuẩn bị tham gia cho đông đủ hơn. Lần sau nghe Bác Cường có nhã ý mời về Long An chơi, vùng sông nứơc với nhiều trò hấp dẫn.... @ Cường: Cường sắp xếp lịch lên chương trình nhé, ưu tiên đt cho anh Sơn xem ảnh đổi ca để tham gia được ko.
quá zui lên đó mê mệt mấy hồ cá, nhiều nên ko biết lựa lắm (hy vọng lần sau bớt gà hơn, lần này thấy cái j mắt cũng sáng rực), mua dc 4 con kể cũng tiếc, biết trước a e mua ít thì mua dùm cho a e lun rồi
xin chân thành cám ơn 2 tay chơi ghi ta kiêm ca sĩ và ca sĩ kiêm hướng dẫn viên Vũ mập, đã luôn nhiệt tình giúp chương trình ko lúc nào bị loãng, ngồi đến 3h phải xin phép về trước chứ vẫn còn mún ở lại đến tối lun
Cho ý kiến về tỉ lệ Trống Mái Theo qui luật từ trước đến giờ các lão tiền bối chỉ giáo: muốn tỉ lệ trống nhiều mái ít thì cho cá Cha trẻ chút và cá Mẹ già chút phải không các anh em? Thằng em ở Bình Chánh nó mới gặp một ông Khách người Đài Loan xuống mua Cá Kiểng, ngồi chơi ổng thấy đàn cá đá ngoài hồ (giống của Phucbass) ép ra khoảng 01 tháng tuổi xem chừng lớn hơn hột lúa, bầy cá này ước chừng (cả trống và mái) khoảng hơn trăm con, ổng nhìn qua rồi cười và nói bầy cá này toàn là mái ít trống lắm chỉ khoảng 5-10 con trống thôi, Thằng em ngạc nhiên thắc mắc hỏi ổng sao ông biết? căn cứ vào đâu? nó còn nhỏ xíu ông xem chi tiết nào trên người nó mà biết... ổng cười rồi nói: Khi chưa cho cá ăn, để nước tỉnh lặng, ta ngồi yên, dùng mắt quan sát kỹ hoạt động bơi lội sinh hoạt của chúng, thấy bầy cá nào mà đa số cá con bơi hoặc trú ẩn lơ lửng ở khu vực phía trên gần mặt nước, bơi lội linh hoạt, ít khi thấy xuống sâu dưới đáy hồ nằm, (hiện tượng này xuất hiện khi cá con được hơn tháng tuổi), Kết luận bầy đó mái nhiều. Còn những con cá trú ẩn và thích nằm dưới đáy hồ lâu lâu ngoi lên lấy hơi rồi xuống trốn biệt (nếu nuôi ở nơi nhiều ánh sáng hoặc hồ kiếng chắc ta sẽ thấy rõ hơn) thì số lượng các con đó là trống. Lý giải điều này ông ta cho rằng: những con mái trong giai đoạn này thường có đề kháng mạnh hơn cá trống (theo nòi giống và bản năng tự nhiên), nó bơi khỏe, linh hoạt thường chọn bề mặt thông thoáng để trao đổi chất tốt và đương nhiên giành thức ăn rất năng động hơn cá trống, nên thường tỉ lệ các con trống chỉ ăn thức ăn thừa rớt xuống nên thích nằm ở dưới, và thường ăn được ít và bị đẹt ngay từ giai đoạn tiền sinh rồi, dẫn đến lớn không đều so với cá mái (tuy cá mái nhỏ con hơn nhưng cá mái lại lớn đều hơn). Vì vậy các tháng về sau tỉ lệ trống bị chết dần và đẹt là vậy…. Vậy biết trống mái ngay từ nhỏ khi chưa lựa được trống mái riêng ra để nuôi thì có ý nghĩa gì? có ích lợi gì không? Giúp gì cho chúng ta trong việc quyết định lựa chọn phương án nuôi tiếp,…vv lở đây là bầy cá hay thì….? Dù có mấy con trống tính sao đây? nếu giả thuyết ông khách này nó sai thì…? Chắc câu hỏi này tui cùng các anh em góp ý kiến nhé. (xin ý kiến các Bác đã lai tạo nuôi nấng thành công nhiều bầy cho ý kiến trước nhé, điển hình như: Bác Cường, Bác Sơn, Bác Thiên, Bác Tâm, Bác Thành…vv) Theo tui thì khi phán đoán và biết bầy cá mình đang nuôi có tỉ lệ trống mái thế nào đi nữa (theo giả thuyết) thì tui cũng không có ý định đổ đi, hay chán nãn chẳng thèm chăm sóc…vv. Tui chỉ lên phương án cho thử nghiệm: lấy bầy phán đoán trống nhiều nuôi ở nơi rộng rãi, môi trường tốt chút và giữ nguyên bầy đến khi trổ mã xem tỉ lệ trống mái ra sao, bầy phán đoán mái nhiều chia nhỏ ra nhiều khu vực nuôi, cho chúng mau lớn chờ đến ngày trổ mã sẽ kết luận kiểm chứng giả thuyết này. Nếu giả thuyết của ông này có phần đúng thì các bầy về sau ta tập trung chăm sóc những bầy có tỉ lệ trống nhiều để tập trung nuôi thúc các con trống để có tỉ lệ ra lò có cá trống nhiều để đá chơi cho sướng chứ, chứ nếu mái không hoài thì hu..hu chán phèo. Bye các anh em, hẹn gặp sáng chủ nhật 11/9, thôi đi làm công việc, tại thấy bức xúc nên lên đây chia sẻ với các anh em.
chính xác đó anh cá trống che 1 chuc cá mái già là sẽ ra cá trống nhiều mà còn phải do thời tuyết nữa đó anh
ý kiến hay, a Phúc xin mod chuyển ra 1 topic mới để a e vào bình lựng đi. mà có 1 điểm tối trong ý kiến của ông khách này: ổng kiu cá trống nấp ở dưới nên bị cá mái dành hết đồ ăn, thực ra nuôi cá đá đâu phải cho ăn cám hay ăn j đâu mà lo thức ăn k rớt xuống tới đáy, cá trống ko ăn dc? Bỏ bobo + lăng quăng thì thức ăn dc phân phối đều khắp hổ thôi mà (lăng quăng thì nổi lên trên nhưng lúc đó cá lớn hết rồi đâu còn lo chuyện này). Nếu ông đó nói đúng thì có khi chỉ đúng cho cá kiểng, vì nghe nói cá kiểng cho ăn cám tôm mà ) P/S: theo dõi bầy cá lúc từng này tuần tuổi khó và phải kiên trì, chuyện này nên nhờ ku Đạt jackypro, vì e thấy ku đạt có nuôi trong bể kiếng và có thói wen quan sát bầy cá từng ngày (giống e hồi đó)