còn đầu thì thường thui à (mỏ gì mà nhọn quắt như Thủy Tiên ấy,màu thì bình thường,đâu fải platium đâu),bac fải để sice của các em nó lên chứ,con thư 2 hình như nhỏ wá chưa bít dc gioi tính dau he,con thứ 2 xấu ma chê wỷ hờn,tui có 1 con như zây nè,tiễn nó đi sớm rui,chư kể là đuôi nó sẽ rách nhìn còn tởm hơn,chưa cái dẻ rách ai quẳn vào hồ ấy,ghê chết dc coi con 3 duoi kìa,thấy ghê ko,3 duoi zay là xấu òi,3 duôi h ko ai nuoi nũa,nhìn lúa lắm,mà cá 3 duoi đep thì bụng fải to,than càng ngắn càng dep,đầu to mới đẹp,và các vây fai căn lên ,bạn đi mua cá fai lựa kĩ kĩ nha,rẻ mà xấu thì thà ko mua,tui mà mua cá thì lựa con nào to,đep màu đâm, khoe
con đầu mái, con dưới ko biết con thứ 2 chắc là hàng dạt, nếu ở sài gòn giá bán ở tiệm là 5k/em (nhìn mà ko thèm mua) @Lực : để bữa nào rãnh chụp hình con ông tiên trắng đuôi dài của anh cho em xem, ko một vết rách, đuôi dài thướt tha, căng phùng ra, tưa tưa như cá betta đuôi răng cưa ấy, nhìn quyến rũ lắm Thèm chửi thề ghê, trong hồ tập thể có 1 trống albino, cặp albino vừa ép xong tách bố mẹ ra bỏ hồ tập thể, con trống mới bỏ vào choảng nhau với con albino có sẵn trong hồ tập thể, sau 1 ngày 2 đứa đều bị rách vây, rụng vây từ từ, riêng con trong hồ tập thể bị xâm chiếm lãnh thổ mà bảo vệ ko ổn nên ghẻ luôn cả người, cái hồ giờ thuốc vàng khè nhìn ko thẫm mỹ tí nào, chả dám chụp hình >"<
còn đầu size 3 ngón còn sau size 1.5 ngón p/s: Con 3 đuôi thì tại còn nhỏ nên chưa phát triển đầu. Còn đuôi rách là tại trong lúc vận chuyển nó quẹt vào bịch nilon ấy
bịch trơn tuột mà cũng quẹt được, ngộ ghê, ^^ con thứ hai đừng vì chê xấu mà bỏ rơi nó, tội nghiệp, nuôi nõ kĩ kĩ cho vây căng lại, tuy hình dáng thì vẫn thế nhưng trông nó thướt tha hơn nhiều, nhưng trông nó yếu sinh lí sao ấy, cẩn thận nó ngỏm
cá đuôi dài lớn chậm hơn đuôi ngắn nên nếu nuôi chung vs đuôi ngắn hay bị đánh cho rách vây nếu như cá đuôi ngắn lơn hơn nó
con đuôi dài của anh đó, hồi đó newbie đâm đầu vào mua bé tí, nuôi chung tòan đuôi ngắn nhưng vẫn thướt tha, hehehe