con già đó nhiều người đòi gặm lắm e ơi^^ con đó già nên cựa ra cong như vậy đó, 1 chân cựa cong gần thành vòng tròn, còn chân kia thì nghéo vào chân phải cắt mấy lần^^
con này bán đi ĐN cũng khá lâu nên kg thể chụp hình đc bạn ah^^, chỉ còn con gà e nó là khét đen chân xanh mùa rồi đc 3x, rớt lông đem gởi chưa bắt về nữa^^ có 1 con 45kg đang nuôi ở nhà, mới ấp nở đc 1 con trống choai àh^^
con này đc khoảng 4 mùa đó a, sau bị cháu của thằng bạn cầm dí đầu vô cho con gà nòi nó đá, tới khi người lớn thấy đc thì e nó 10 phần chắc còn đc 2, qua bữa sau đi ...bán muối luôn:wallbash:
thêm 1 chú nặng kg nữa cho ae xem tiếp, gà mùa 2k7, mùa rồi ăn 4x trong đó cái cuối 2x chồng độ bị tang nặng nên tạm nghĩ dưỡng thương, mùa này mới khô lông thì chiến đấu tiếp, ăn thêm đc 1x nữa, chồng độ cái thứ 2 thì ngã ngựa^^
thêm 1 e cho mọi người xem tiếp, điều bông chân trắng 2k6, nết đá canh chận, gà lai 50 đá kg lọt nó đc 1 chân^^
dưới e nhìu "đỏ" lắm a ơi^^ cái món đá gà này giống như thuốc phiện, bập vào là khó cai lắm a, gầy lại vài bầy là có gà chơi chứ gì đâu a. hihihiiii...coi nhiều vậy chứ toàn là gà cùi pắp kg àh bạn ơi^^ kekkeeee... ủy quyền cho chú lỡ chú posh lên con gà 45kg thì chít a^^ lâu lâu thay đổi không khí dd cái, ae coi choi thư giãn:
haha bữa nay e phát hiện được thêm kho tàng kinh thư của a trai bên đây nữa nha! hehehe! cái e 2kg7 kế cuối nhìn cặp cán ghiền quá a trai ơi! e khoái mấy cặp cán vuông này quá chời quá đất...hehehe
2 con này năm rồi đưa a V (TLV) chơi, con xanh bông đá huề (đá người ta chết thì bỏ chân khỏi vòng) ra ngoài đập cánh gáy ầm ầm trong sân người ta giẫy chết^^, con vàng bông tới đá thì rớt lông, a V cho bạn mượn đỗ mái tới giờ ^^