Em quay bằng điện thoại nên hơi mờ, các bác xem tạm. Xin các bác cho em biết làm cách nào giảm căng thẳng cho cá với, không thì để bọn nó đánh nhau vỡ đầu mất. Tự nhiên mấy hôm nay nó cứ thế mới sợ chứ. http://www.youtube.com/watch?v=j9nMCHROoPA
Phượng hoàng cắn nhau là chuyện bình thường thôi! ko có gì đáng ngại đâu bạn... tập tính của chúng là như thế ấy.
thế không có cách nào hả bác vì em chuyển từ bể cũ sang bể mới thì nó mới tự nhiên bị vậy, không biết có phải do môi trường không nữa. Ngày nào 2 đứa cũng hậm hực với nhau
chuyện thường ngày thôi, sao nhìn hồ bạn tạp nhạp thế , cây thì lèo tèo, đá thì tùm lum, nhìn không toàn cảnh nhưng có vẽ bố cục không rõ ràng
nó ko choảng nhau một ngày nó buồn nó chết đó bạn. em cánh buồm nhà bạn bơi vòng quanh vổ vũ hay sao ấy hehe
thả độ 10 con là hết thôi, rộng quá mà cá cùng loài ít lại cùng đực nên đánh nhau chia lãnh thổ, nuôi nhiều như cá thịt thì hết đánh nhau.
nhìn thấy hay quá .. Có bác nào chán nuôi PH để e vài đôi với ...Mua ngoài cửa hàng giá cao quá (nghèo nhưng mê chơi hix)
hai con đó đều là đực,cắn nhau chết lun,có 1 giải pháp là mua thêm 2 con mái lùn(con nào bụng đỏ thì 100% là mái),hihicho vào 2 em nài bắt cặp xong sẽ ko đánh nhau nuã,nhà mình có 1 con trống ngũ sắc và 1 con trống xanh lam choảng nhau như điên,mua 2 con mái về(1 mái ngũ sắc và 1 mái xanh) bỏ vào thì bắt cặp ngay,hôm wa cặp ph ngũ sắc đẻ 1 đống trứng nhưng mốc trắng và hư sạch