Người ta hiểu lầm chết anh ơi. " Hàng " của anh Nhân cũng đâu kém, vừa to vừa đỏ lại vừa có châu nữa......
Thanks anh. Nhung cho em nó ở nhà, chờ lần sau anh ơi... Bác quá khen, em nó còn những chỗ chưa hoàn chỉnh lắm.
ha..ha..ha..hiễu lầm cái gì nữa...hai anh này ghê quá..may mà dđ này chưa thấy phụ nữ ..còn kg thì hai anh chắc sống kg nỗi rồi..xa nhau thế mà biết nhau hết lúc nào vậy..dấu kỹ quá..ha..ha..nói vậy chứ mình vẫn thích em thái đõ cũa ntuananh quá..hi..hi..
ah quên mất dặn anh trai là chừng nào ra công viên thả cá thì hú e đi ra theo chơi cho vui nhé anh ( tiễn các e nó đi thi cho nó hùng hậu ) còn bữa thi thì e có mặt chắc rồi
Bé này mà có 1 quả súng như của anh Dũngkc bắn vào thì có mà đẹp ngất ngây luôn. Đầu tư đi Tuấn Anh ơi