những trận đấu ngày 6/5 vừa qua đã làm mãn nhãn các ngư thủ :yoyo15: biểu tượng mới của BVBC các bác thấy có dũng mãnh không ạ trước buổi đấu em điểm danh các anh em trong hội tý bác Phát luôn là người anh gương mẫu đi đâu trong các hoạt động của anh em (bác đang chăm chút cân cá) bác Tuấn nhà ta đang nạp năng lượng để sứng với danh hiệu của mình hehe nhà báo chiến trường vác súng tự bắn mình một phát chú Quân béo nhà mình rất chăm chú vào trận đấu còn Cancel nhà ta thì lúc nào cũng tươi rói vườn hoa nhà anh em BVBC có tất cả 4 trận đấu chính thức diễn ra Trận 1: hai em nhí của kinh_ngu_do và annguyen chiến đấu trận đấu diễn ra khoảng 1h, lối đá nhanh đã làm cho trận đấu rất hào hứng.. trận 2: hai em hạng trung của Kinh_ngu_do và annguyen chiến đấu Đây là trận đấu ngang tài ngang sức, sau 3h thi đấu cá kinh_ngu_do bi tang mặt quá nặng nên chắc hy sinh thôi huuhuu(em không có mặt để xem đến nước cuối) Trận 3: hạng trung cá của bác Annguyen 2 con cùng 1 lò nên có lối đánh tương đồng đều đánh mặt đối thủ, trận này gay cấn và cân tài nên thi đấu rất lâu mà chưa phân định thắng thua.... Trận 4: hạng nặng cá bác Chubbyboy và thằng cu bụi đời của Kinh_ngu_do hehe nói các bác biết chứ thằng cu bụi đời này là thằng cu trận trước đá với cá bác Tuấn, tuy không thua nhưng tưởng không qua khỏi nên cho em nó đi bụi tại quán T&T luôn thế mà em nó không chết, vẫn lỳ lợm ngoan cường, và lẫn này em nó chở lại và lợi hại hơn xưa..đánh cá bác Tuấn te tua, trận này em nghĩ nó thắng rồi, không biết bác nào có bắt em nó về không, em yêu nó quá cơ :yoyo12: sau đây là một số hình ảnh của các võ sĩ và đây là diễn biến của một số trận đấu
To : Nhocchip Kinhngudo về trước nên ko có kết quả! Trận 1: Cá kinh ngu do thắng Trận 2: Cá mình thắng Trận 3 & trận 4 chưa phân thắng bại Tất cả các chiến binh đều thả vô hồ non bộ của quán T&T tự giải quyết tiếp.
To: King ngu do- chubbyboy : Tuần này chiến nhé, Tuần này mình mới quen anh Họa sĩ (khoảng 60t)trên đường Lê Lai , khi anh này đang hỏi tiệm cá có cá chiến ko giá nhiu cũng được , mình hỏi thăm làm quen mới biết ở nhà ảnh cũng nuôi cá đá và rủ Chủ nhật này tham gia với anh em mình cho vui.
nhà báo đây hehe chào các anh em bang hội chủ nhật tuần rồi chúng ta lại có các trận chiến diễn ra rất sôi nổi có 4 trận đấu diễn ra chủ yếu giữa cá của Kinh_ngu_do va Annguyen. các cặp đấu hầu như cùng hạng cân, sau 3h thi đấu ngoan cường kết quả tổng kết như sau trận 1: cá test thử 1.3 kinh_ngu_do với cá annguyen 1.5 cá Kinh_ngu_do thua chạy rẽ nước sau 2h thi đấu, hi vọng bày cá mới của kinh_ngu_do thi đấu tốt hơn trong thời gian tiếp theo. Trận 2: ca test thử 1.3 kinh_ngu_do vs annguyen 1.1 cá bác annguyen chạy rẻ nước hehe trân 3 và trân 4 đều là hạng trung cỡ từ 1.5 đến 1.7 kết quả sau 3h thi đấu tang thương các võ sĩ đều thủ hòa..và đã được bác Họa sĩ mang về để tuyển mộ làm huấn luyện viên cho các bày cá nhi đồng. sau đây là hình ảnh của các trận đấu
Đến hẹn lại lên Chủ nhật này anh em gặp mặt đá cá giao lưu nhé' Địa điểm : Quán Cà Phê T&T đường Trương Công Định- Vũng tàu Thời gian: 8h ngày 24/6/2012
Giao lưu đá cá :whistling: Địa điểm : Quán Cà Phê T&T đường Trương Công Định- Vũng tàu Thời gian: 8h ngày 24/6/2012 Kỳ này: Chubbyboy tham gia 1em 1.65 mình : 1em 1.5 , 1em 1.65 và 2 em cá 1.1-1.3 (test bầy) nhé.
đạt yêu cầu rồi, em mới cho ra riêng 1 em khoảng 1.1 nên có cái test với bác Phát rồi. bác yên tâm, cá đang tập rợt để chiến đấu.
Vũng Tàu ngày đẹp trời và mát mẻ, trong lòng cảm thấy thật là sảng khoái anh em tập trung đông đủ, thân thiện và đoàn kết, hứa hẹn những trận đấu đầy kịch tính mới vào dạo đầu anh em tranh thủ chuyện trò và bắt các cặp võ sĩ bác Họa sĩ của anh em hội BVBC rất chăm chú bắt các cặp cá, niềm đam mê từ thuở nhỏ đang sống dậy trong bác. và bác đang tạo ra cho mình những võ sĩ sẽ làm mưa gió trường đấu BVBC trong thời gian tới Bác Phát và chú Dương đang tranh luận về trạng cân của các võ sĩ có phần chênh lệch nhưng điều đó không anh hưởng gì đến vấn đề của bác Tuấn..có nặng hơn là bao nhiêu đâu hehe bạn Tài thành viên mới của hội rất vui khi được tham gia hoạt động cùng hội..đây là nhân tố đầy tiềm năng của hội khi bạn có nhiều thời gian đi lại giữa Sài Gòn và Vũng Tàu. tiếp đến là các trận đấu: trận 1: Kinh_ngu_do VS annguyen đây là trận đấu giữa các võ sĩ hạng ruồi đều là cá xổ bày.. cá bác phát mới 3 tháng tuổi nhưng đã phá tan nát thân hình của cá kinh_ngu_do 4 tháng tuổi..một trận đấu đầy kịch tính. sau 2h thi đấu cá kinh_ngu_do chịu không nổi đã buông súng..cá bác Phát đầy triển vọng là một võ sĩ hàng đầu trong khu vực trận 2: kinh_ngu_do VS Chubbyboy đây là trận đấu hạng trung, các võ sĩ đều có thân minh rắn chắc, hàm răng sắc bén, vừa gặp mặt các đấu sĩ đã lao vào cắn xé đối phương không thương tiếc, nhưng sau thời gian bác Tuấn chưa kịp ăn hết ổ bánh mỳ thì trận đấu đã kết thúc..võ sĩ của bác Tuấn chắc vì lý do sức khỏe nên đã bỏ chạy thôi.. trận 3: kinh_ngu_do VS annguyen trận hạng trung này được đánh giá là rất khốc liệt, các võ sĩ đều có bổn cá tốt, lối đá vô cùng dũng mãnh..võ sĩ của bác Phát với lối đánh nách hậu, rồi lên mặt đã phá tan nát cá của kinh_ngu_do, sau 2h thi đấu với những vết thương nghiêm trọng cá của kinh_ngu_do đã buông súng xin thua. trận 4: Kinh_ngu_do VS annguyen võ sĩ của kinh_ngu_do sau khi tiếp cá bác Tuấn nhưng sức khỏe vẫn còn rất tốt đã không ngần ngại tiếp nốt võ sĩ của bác Phát..nhưng lần này đối thủ quả là trên tầm với kinh_ngu_do..với dòng máu yumama anh hùng của mình, võ sĩ của bác Phát đã thắng trận gần như là tuyệt đối với võ sĩ của kinh_ngu_do, với lối đá đủ 3 tang, lối ra đòn nhanh như cắt, hàm răng sắc bén, thân thể cứng rắn nên sau 2h thi đấu võ sĩ này chỉ bị xây xát mình mảy, và bị thương đôi chút, còn cá kinh_ngu_do thì tan nát thân mình, toàn thân là những vết thương rỉ máu..
bác Họa sĩ của anh em hội BVBC rất chăm chú bắt các cặp cá, niềm đam mê từ thuở nhỏ đang sống dậy trong bác. và bác đang tạo ra cho mình những võ sĩ sẽ làm mưa gió trường đấu BVBC trong thời gian tới. Thấy các bác chiến ác quá nên em cũng máu, xin chú Phát vài cặp ngon cơm để gầy dựng sự nghiệp. hẹn vài tháng chiến với mấy bác.
:whistling: Ráng phấn đấu nhé Ku! 2 con trống hôm qua chú đưa về ép luôn đi- 5tháng sau là có cá xổ dần rồi.:whistling: