Con giảm bớt số lượng cá nhưng vẫn còn 1 bé khỉ ở nhà! Định nối bước chú hải nè.hjhj. CHú hải ơi là chú hẩi! Nhìn con này cái đầu ghiền quá đi.hjchjc
ok...khi nào xuống nhà chú uống cafe trước rồi bắt cá về luôn..he..he... cám ơn con..có kn gì đâu..nhờ mấy đợt khỉ sau này nó lai tùm lum nên mau lột và gù ão lên vậy mà...chú gặp ai chú cũng học kn đây nè..hi..hi
cám ơn con..hi...hi cám ơn copbeo...nghệ nhân đâu..làm chú ngại quá..chĩ là hên thôi...he..he cám ơn con nhiều.. chú cũng đợi em nó lột đây...he..he.. cám ơn sjnguyen...đúng là em nó dễ thương thật.. em này chú kg bán...chú đang fom toàn đẹp kg hà..mai mốt chú sẽ chia cho con 1 em...em mái sup cũa con đẹp lắm... cám ơn em...em chữ ký kg còn nữa...đễ nhìn mà mơ ướt thôi..he..he cám ơn nhiều nhé..mai mốt chú sẽ up lên 6 em như vậy nữa cho ae xem nhé...
em này là em hôm trước con qua xem phải không chú?còn mấy em khác con thấy còn tầm tầm ít nhất 3,4 em cũng phải ngang ngửa em này đó,show hết cho vui vui đi chú.nhìn em nó mà nhớ thèng khỉ chúa hồi nhỏ,lúc đó chú cháu mình mới biết nhau,chú dắt con về xem khỉ chúa đó,mới ngày nào mà giờ nó đã lớn và đi xa chúng ta rồi,con nhớ nó quá chừng,hic hic
cám ơn Minh...vẫn mơ cho em nó mau lớn giống em cũa Minh mới đã sự thèm khát...he..he.. ok..XNhân mà có lòng thương mến là chú ok ngay... cám ơn em nhiều..chú chỉ ham mê thôi chưa thõa sức về giống này làm sao mà vua được...he..he... Huy ơi...xa em nó thì chú cũng ...chịu kg nỗi như con luôn...he..he.. cám ơn em...khi nào rãnh ghé nhà anh chơi...8888 là vui thôi...hi...hi cám ơn con...chú cũng nhớ em nó lắm ...may mà có những em sau này cho mình an ũi cũng đỡ nhớ thương...he..he.. cám ơn Hào..chú kg dám đâu...chờ cơ hội học hỏi Hào đó...he..he..