Đây là đám giòi trắng phát sinh trong lọ ngâm trùng cỏ. Mình vớt cho cá ăn thử và thấy ổn, cá rất thích giòi. Từ lâu đã thấy vài con côn trùng lạ lảng vảng quanh lọ. Chúng rất dạn dĩ nên cũng dễ chụp. Tra trên mạng thấy là ruồi cuống chuối (banana-stalk fly, Telostylinus lineolatus). Có lẽ loài này thường bu vào cuống nải hay cuống trái để hút chất dịch phân hủy! Chúng thích đẻ trứng vào nước lên men thối, nơi có nhiều thức ăn cho ấu trùng (giòi) về sau. Muỗi và muỗi lắc thường không đẻ trứng vào môi trường khắc nghiệt này. Vậy là bầy cá ở nhà có thêm món tráng miệng ngon lành!